Điểm tựa giữa biển Đông

Xã hội
Không như suy tưởng của những ai chưa một lần đặt chân lên từng rẻo đất, từng mỏm đá mồ côi... giữa trùng dương sóng gió, Trường Sa hôm nay tràn trề sức sống.

(SKDS) - Không như suy tưởng của những ai chưa một lần đặt chân lên từng rẻo đất, từng mỏm đá mồ côi... giữa trùng dương sóng gió, Trường Sa hôm nay tràn trề sức sống. Ở đây, con người và biển, đảo gắn bó thật keo sơn. Đặc biệt, những công trình lịch sử, văn hóa mang đậm sắc thái tâm linh của người Việt được xây dựng trở thành “điểm tựa” của con người giữa biển Đông.

Những công trình - những tấm lòng...

Những ai đến với Trường Sa lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không khỏi ngỡ ngàng so với những điều từng hình dung, mường tượng. Dù còn đó những khắc nghiệt của thời tiết tự nhiên khi mỗi mùa giông tố đi qua; vẫn còn đó những thiếu thốn, khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt nơi đầu sóng ngọn gió và những ẩn họa xung quanh... Song, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của những công dân đảo cứ bừng sáng như ánh bình minh ngày mới. Nhiều năm qua, bằng tình cảm hướng về biển đảo - một phần máu thịt trong hình hài Tổ quốc thiêng liêng, nhiều công trình lịch sử, văn hóa được đầu tư xây dựng đã làm thay đổi toàn bộ đời sống tinh thần của quân dân trên quần đảo Trường Sa.

 Những hàng tua bin sức gió trên các đảo ở Trường Sa.

Về Trường Sa Lớn, chúng tôi “choáng ngợp” trước những tòa nhà mới xây thoáng rộng, khang trang, mái ngói đỏ au núp bóng dưới những tán phi lao, bàng quả vuông đại thụ. Hai bên đường băng của sân bay là những công trình lớn tọa lạc rất uy nghiêm: Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài Liệt sĩ, chùa Trường Sa Lớn và kế bên là Nhà khách Thủ đô... quy tụ thành cụm kiến trúc gồm những thiết chế văn hóa mang tính bền vững. Các công trình vừa mang nét văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt, vừa có nét hiện đại, qua lối thiết kế và thi công với những vật liệu phù hợp nơi khí hậu khắc nghiệt quanh năm ở vùng sóng gió. Điều đáng nói là xuất phát từ tấm lòng của nhân dân cả nước “tất cả cho Trường Sa” đã để lại “dấu ấn” tình cảm và niềm gởi gắm tâm nguyện của nhân dân từng địa phương tạo nên sự phong phú cho mỗi công trình.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong một khuôn viên rộng 800m2 ngay trung tâm thị trấn. Toàn bộ công trình gồm 5 hạng mục: nhà tưởng niệm, nhà bia, nhà chuông, cổng và hàng rào. Trong nhà tưởng niệm đặt bức tượng Bác Hồ toàn thân bằng đồng nặng gần 1 tấn; các vật thờ tế bằng đồng như đỉnh trầm, hạc, lư hương; các tủ trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ với sự nghiệp cách mạng, với lực lượng vũ trang, bộ đội hải quân. Công trình được khởi công xây dựng tháng 4/2009 và khánh thành đúng dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Người (19/5/2010), với tổng kinh phí 4 tỷ đồng được trích từ ngân sách và do nhân dân tỉnh Nghệ An đóng góp. Nhà tưởng niệm Bác Hồ được xây dựng tại Trường Sa Lớn có ý nghĩa rất đặc biệt, là nơi sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho bộ đội và các tầng lớp nhân dân trên đảo; nơi chốn thiêng liêng mà bất cứ ai về Trường Sa cũng đều vào đây thắp nén hương viếng Bác...

Đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa - một công trình lịch sử, tâm linh được xây dựng rất trang nghiêm - nơi tưởng nhớ 150 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DKI khu vực thềm lục địa phía Nam trong những năm gian khổ xây dựng đảo và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trước sự xâm lấn trái phép của nước ngoài. Công trình được ghép từ các khối đá rất lớn, đặt trên 9 bậc thang lát đá sạch sẽ và trang trọng. Công trình có tổng diện tích xây dựng 670m2; gồm: tượng đài chính cao 12,85m, chân đài rộng 7,4m, dài 19m... Đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa khởi công ngày 2/11/2009 và khánh thành ngày 28/6/2010; tổng kinh phí 8,4 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Rạng Đông tỉnh Bình Phước tài trợ...

Đối diện hai công trình lịch sử này là chùa Trường Sa Lớn tọa lạc trong khuôn viên chừng 200m2, mặt chính diện quay ra hướng biển. Chùa được xây dựng theo phong cách truyền thống: một gian hai chái, mái ngói cong có đầu đao, nguyên liệu được sử dụng bằng nhiều loại gỗ quý có sức chịu được độ mặn của nước biển. Bên trong chùa có 6 bức tượng Phật được chế tác công phu bằng ngọc quý có màu trắng (gọi là Phật ngọc). Phật ngọc được thờ ở chùa Trường Sa Lớn hôm nay cũng là một cơ duyên. Đây là quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công tác thăm nước bạn Myanmar; khi đến Chùa Vàng ở Thủ đô Yangon, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Liên đoàn Phật giáo thế giới tặng Phật ngọc. Và tượng Phật bằng ngọc quý này đã được Thủ tướng kính tặng lại chùa Trường Sa Lớn.
 
Hai chái của ngôi chùa, hoành phi câu đối được sơn son thếp vàng ghi lại hào khí của dân tộc ta. Trên bức liễng được khắc câu đối: “Uy thần biển đảo cổ vẫn truyền; Chùa Phật Trường Sa nay còn tỏ...”. Hay câu đối: “Cá đọc kệ được thành tiên, Rồng nghe kinh mà mộ đạo”... Chùa Trường Sa Lớn đã trở thành nơi chốn tâm linh để mọi công dân đảo nương tựa tinh thần, gửi gắm niềm tin, ước vọng về một cuộc sống yên bình, an lạc và hiện nay trở thành điểm tham quan của các đoàn khách từ đất liền mỗi khi ra thăm đảo...

Trong cụm kiến trúc văn hóa ở Trường Sa Lớn còn có Nhà khách Thủ đô (đối diện cột bia Chủ quyền đảo Trường Sa, hướng chính diện ra biển) cũng được xây dựng khá khang trang được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 10/5/2010. Công trình Nhà khách Thủ đô có 2 tầng, rộng gần 600m2, gồm 21 phòng, 50 giường với tổng kinh phí 16 tỷ đồng. Đây là món quà của nhân dân Hà Nội tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa. Công trình được thiết kế mang nhiều nét kiến trúc của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Trước mắt, nhà khách bố trí ăn nghỉ cho các đoàn công tác khi tới đảo. Về sau, nhà khách sẽ giúp địa phương khai thác thế mạnh du lịch của hệ thống đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Nhà khách Thủ đô đã góp phần tạo nên diện mạo mới của Trường Sa Lớn và sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn trong tương lai cho nhiều đoàn khách. Hệ thống kỹ thuật hạ tầng sẽ tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và du lịch trong khu vực quần đảo Trường Sa trong những năm tới...

Điểm tựa tinh thần trên đảo Trường Sa

Trường Sa hôm nay ngọt ngào cây trái, cuộc sống mỗi ngày cứ trườn ra trước biển Đông. Dưới những ngôi nhà mới khang trang trong trẻo tiếng cười của các bà mẹ trẻ và rôm rả tiếng trẻ nô đùa bên những tán cây xanh. Đêm về, Trường Sa lung linh ánh điện; lẫn trong tiếng gió biển rì rào, tiếng chuông chùa từng nhịp khoan thai!

Song, biển cả bao dung mà cũng rất... vô tình! Sống giữa bao nhiêu khắc nghiệt của thời tiết thất thường và bao nhiêu ẩn họa, bất trắc... con người luôn hướng niềm tin vào chốn tâm linh mong cầu sự chở che để được yên bình, an lạc. Bởi vậy, sự hiện hữu của những công trình lịch sử, văn hóa có tính bền vững, in đậm cốt cách truyền thống dân tộc vừa mang sắc thái tâm linh của người Việt là những điểm tựa tinh thần vững chắc cho con người; Nơi chốn để con người nương tựa, gửi gắm niềm tin, ước vọng...
 
 Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Trường Sa.
Đài tưởng niệm Liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, chùa Trường Sa Lớn... ngoài giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân còn là “điểm nhấn”, những địa chỉ tham quan, nghiên cứu, học tập của nhiều đoàn khách mỗi khi đến Trường Sa. Đặc biệt, đối với các thế hệ công dân đảo, đây còn là nơi thờ phụng, bày tỏ lòng kính yêu, niềm biết ơn, sự ngưỡng vọng đối với lãnh tụ kính yêu, những người con đã hy sinh máu xương cho đất nước, dân tộc.

Không ngạc nhiên, mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa Lớn đều vãn cảnh, thắp hương Đài liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, chùa Trường Sa và cắt cử người quản lý, thường xuyên chăm sóc các công trình này. “Ông từ” - Nguyễn Tấn Thi (Tổ trưởng dân phố đảo Trường Sa Lớn) - người được giao trông nom chùa Trường Sa Lớn nhiều năm qua rất tự hào và hạnh phúc với công việc thầm lặng của mình. Được đặt chân lên những bậc đá vững chắc và thắp nén nhang lên những chiếc lư hương lớn trong các công trình này, tôi chợt thấy lòng thật thanh tịnh, gác bỏ bên ngoài những ồn ào, cuồng nộ của biển cả trùng dương. Thế mới hiểu, giá trị hết sức lớn lao và mang tính vĩnh cửu của những công trình lịch sử, văn hóa ở Trường Sa Lớn mang lại đối với công dân trên hòn đảo này!

Có thể nói, cụm kiến trúc gồm các công trình lịch sử, văn hóa, tâm linh được xây dựng đối diện nhau và tọa lạc ngay giữa trung tâm thị trấn Trường Sa Lớn còn có ý nghĩa tạo ra bức tường vững chãi che chắn bão dông tứ phía cho quân dân trên đảo yên bình. Ngoài là những thiết chế văn hóa, công trình lịch sử giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quân và dân trên đảo, cụm các công trình kiến trúc tạo thành điểm tựa của niềm tin, ý chí để công dân đảo vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy cùng quân và dân trong cả nước xây dựng Trường Sa thực sự trở thành “Thủ đô” giữa biển Đông đẹp giàu...  

Bút ký: THANH DƯƠNG HỒNG


Ý kiến của bạn