![]() SHB Đà Nẵng là đội bóng có tính truyền thống. Ảnh: Hải Thịnh |
SHB Đà Nẵng là một tập thể gắn bó và đoàn kết. Có lẽ họ không có quá nhiều những cá nhân xuất sắc, ngoài Gaston Merlo và Minh Phương, những cá nhân đang thi đấu trong màu áo da cam của đội bóng đều là những cầu thủ được đẩy lên từ đội trẻ và cũng không quá nổi bật, thế nhưng sự gắn kết trong lối chơi đã được thể hiện rất rõ dưới đôi tay dẫn dắt tài ba của HLV Lê Huỳnh Đức. CLB chủ sân Chi Lăng luôn tự hào vì họ có một hội cổ động viên Fair Play và thân thiện nhất Việt Nam. Những người dân Đà Nẵng luôn ứng xử và cỗ vũ bóng đá một cách có văn hóa. Họ yêu bóng đá, yêu CLB của quê hương mình không thua kém bất cứ ai, nhưng cái mà họ làm được là họ yêu không khí bóng đá cuồng nhiệt nhưng không cuồng loạn. Không phải ngẫu nhiên mà trong hai mùa giải 2009 và 2012 SHB Đà Nẵng giành chức vô địch V – League, hội cổ động viên của đội bóng này cũng giành danh hiệu “Cổ động viên xuất sắc nhất”. Hình ảnh các cổ động viên luôn theo dõi các cầu thủ của đội nhà thi đấu trên sân dù nắng hay mưa, hình ảnh các cổ động viên luôn giương cao lá cờ màu da cam, cỗ vũ hết mình và luôn tôn trọng đội bạn đã làm cho phong trào cỗ vũ bóng đá càng thêm đẹp, chính điều đó đã góp phần làm đẹp bóng đá Đà Nẵng, làm cho người ta càng thêm kính phục và có cảm tình với con người và bầu không khí bóng đá nơi đây.
SHB Đà Nẵng là một đội bóng có truyền thống, một đội bóng đang vớt vát cả bộ mặt của V – League và cả cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Họ xứng đáng để là nhà vô địch của giải đấu cao nhất Việt Nam, họ chính là điểm sáng của nền bóng đá nước nhà. Chiến thắng 4 – 0 trước Sài Gòn Xuân Thành ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia trên sân Chi Lăng đã chứng tỏ họ đang và sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam, sẽ cho tất cả thấy rằng đâu chính là hình mẫu để đưa V - League trở thành giải đấu chuyên nghiệp thực sự.
Nguyễn Duy Thi