- Đọc báo thấy nhiều chuyện buồn quá như vợ tạt xăng giết chồng, mẹ giết con, anh em chém nhau…
- Sao bác không tìm chuyện tích cực mà đọc như lòng nhân ái và vượt khó của cháu học sinh Nguyễn Trung Hiếu, tác giả của “bài văn lạ”. Hoặc mới đây có 3 cháu học sinh nam lớp 11A2 Trường THPT Lê Lợi, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu các bạn nữ cùng lớp do trượt chân rơi xuống suối. Các bạn được cứu sống, còn 3 cháu này vĩnh viễn không trở lại.
- Mùa này sao có chuyện bơi lội, chết đuối được!
- Thì các cháu đi thăm thầy cô, sau đó rủ nhau ra khu vực suối Bà Phấn (gần sông Cái) ở xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân chơi. Trong lúc chụp hình, Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị trượt chân ngã xuống suối nên níu theo 2 bạn nữ khác là Nguyễn Minh Thương và Đinh Thị Thía. Thấy vậy, Duy, Oai, Tính và một số học sinh khác đã lao mình xuống dòng nước xoáy để cứu bạn. Bạn thì cứu được, còn Duy, Oai và Tính sau khi cứu bạn chắc mệt quá, bị đuối sức rồi bị nước cuốn trôi.
Hai Phiếm bần thần:
- Tuổi trẻ nhưng trái tim thật lớn! Mà sao nhiều tấm gương sáng của tuổi trẻ thế trong khi không ít người lớn lại có trái tim vô cảm? Ngay trên cạn, giữa đường phố có người bị cướp, công an đuổi, cướp vứt tiền cướp được mà cũng có khối người lớn xô đến nhặt và coi như nạn nhân bị cướp 2 lần…
Nhìn Hai Phiếm, Nghĩ tôi chỉ còn biết mong thầm trong bụng:
- Thưa các nhà báo, bên cạnh việc đăng chuyện tiêu cực câu khách, xin các bác chịu khó tìm các điểm sáng trong xã hội để công bố cho kẻo ông bạn già của tôi bị “tăng xông”!
Cả Nghĩ