Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Trung (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), vào sáng hôm nay (26/5), trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Trung bất ngờ phát hiện một thùng carton đặt tại khu vực vắng người qua lại thuộc khu vực thôn 2 trên địa bàn. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thấy bên trong có một bé trai sơ sinh, ước tính khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng tờ giấy.

Tờ giấy để lại bên bé trai sơ sinh bỏ rơi.
Nội dung tờ giấy viết: "Tôi là mẹ đơn thân, do không đủ điều kiện nuôi cháu, tôi nhờ ông (bà) nuôi dưỡng dạy dỗ cháu nên người. Cháu sinh ngày 20/2/2025".
Ngay khi phát hiện sự việc, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc và phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm người thân cho trẻ.
Hiện tại, sức khỏe của bé trai đã ổn định và đang được các cán bộ công an xã Vĩnh Trung chăm sóc. Cùng với đó, lực lượng công an đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm người thân cho cháu bé.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Vĩnh Trung phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Hành động kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Vĩnh Trung không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, mà còn thể hiện lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.