Nhà truyền thống K20 đã được xây dựng và lưu giữ đầy đủ các hiện vật, chứng tích, tư liệu… của một thời kỳ đấu tranh kiên cường. Tuy nhiên, quần thể khu di tích này vẫn không phát huy tác dụng. Cảnh quan không được chăm sóc, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực tận dụng hàng rào để phơi hong quần áo, mùng mền… gây nhếch nhác, luộm thuộm, phản cảm. Một số hạng mục công trình do thiên tai mưa bão và do mối mọt gặm nhấm nên ngày càng hư hỏng xuống cấp. Đặc biệt, những hầm bí mật và công sự nuôi giấu bộ đội, cán bộ nằm trong tình trạng biến dạng do ngập lụt, do thời gian... Nhà thờ Bà Nhiêu đã đào được 6 hầm bí mật, là nơi cơ quan của Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng hiện nay đìu hiu, hoang phế…
Vừa qua, khu di tích còn bị “bồi thêm đòn”, đơn vị thi công san lấp mặt bằng Dự án khu số 4 mở rộng, Khu đô thị mới Nam cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) đã đổ đất xung quanh cao hơn 4m làm nứt tường rào, gây ngập nước quần thể di tích.
Được biết, ngày 24/5/2011, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Công văn số 2291 đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Làng văn hóa K20. Song trong lúc chờ đợi dự án thực hiện, cơ quan chức năng cần có biện pháp đảm bảo sự nguyên vẹn của di tích. Bên cạnh đó, trước mắt cần bảo vệ nghiêm ngặt quần thể Khu di tích cách mạng K20. Đề nghị chính quyền, ngành chức năng liên quan ở TP. Đà Nẵng khẩn trương đưa công trình vào thi công, tôn tạo khu di tích để nhân dân, du khách được tham quan “địa chỉ đỏ” Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia này một cách đúng nghĩa và trang trọng.
Bảo Ngọc