Có một thanh niên cần đi mua một loại thuốc để chữa bệnh hắt xì hơi. Anh đã đi hầu hết các hiệu thuốc trong thành phố mà không đâu có bán loại thuốc này. Có một người hàng xóm nói rằng ông ta có một thứ thuốc rất hay chữa khỏi bệnh này. Nói đoạn, ông ta quày quả đi đến một cửa hàng tìm mua một cái lọ bằng sứ nhỏ, rồi ông lại gần chỗ anh thanh niên đang đứng. Thừa lúc anh thanh niên không để ý, ông hàng xóm giơ chiếc lọ sứ lên, nện vào đầu anh chàng một cái khá mạnh. Anh thanh niên bị đánh bất ngờ, đau quá ngồi thụp xuống đất, rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi:
- Tại sao bác lại đánh tôi?
Ông hàng xóm nghiêm nét mặt hỏi lại:
- Thế nào? Đã hết hắt xì hơi chưa? Cái phương pháp làm phân tán sự chú ý này là phương pháp cổ truyền chuyên trị bệnh hắt xì hơi một cách hữu hiệu nhất đấy!
Anh thanh niên há hốc mồm, tròn mắt nhìn ông hàng xóm tốt bụng rồi thở dài, bảo:
- Bác ơi, bác nhầm rồi,vợ tôi mới bị hắt xì hơi. Tôi chỉ đi tìm thuốc cho cô ấy thôi!
Lời bàn: Thế đấy, chỉ tốt bụng không thôi chưa đủ để luôn mang tới cho người khác những điều tốt lành! Nếu như đi kèm với lòng nhiệt tình lại là sự nóng vội thì đôi khi bạn vẫn cứ “làm đau” người khác như thường!
Vũ Huy Hưởng