10 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân Hà Tĩnh gắng sống vì vợ và con nhỏ
Xã hội - 16/08/2026 20:22SKĐS - Bị cuốn ra biển gần 7km, ông Thanh bật khóc khi kể 10 giờ sinh tử và động lực sống là vợ cùng 3 con nhỏ.
SKĐS - Suốt 30 năm, cụ ông Dư Văn Tân và cụ bà Dư Thị Dung vẫn đều đặn đi xe máy từ Mỹ Hào (Hưng Yên) lên Yên Tử du xuân, lễ Phật dịp đầu năm. Với hai cụ, đó là "lời hẹn" không cần nhắc lại: còn sức là còn lên non thiêng.
SKĐS - Chùa Láng (hay chùa Chiêu Thiền, Chiêu Thiền Tự) đã từng được coi là ngôi chùa đẹp nhất phía tây kinh thành Thăng Long xưa.
SKĐS - Dòng người du Xuân đầu năm phải nhích từng chút một để tiến vào phủ Tây Hồ trong ngày mùng 7 Tết.
SKĐS - Theo truyền thống lâu đời của người Hà Nội, sau khi cúng giao thừa tại nhà xong, người dân đi chùa cầu may mắn, sức khỏe an lành cả gia đình và xã hội.
SKĐS - Bị cuốn ra biển gần 7km, ông Thanh bật khóc khi kể 10 giờ sinh tử và động lực sống là vợ cùng 3 con nhỏ.
SKĐS - 3 cô gái 9X nằm trong đường dây đánh bạc quy mô lớn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm.
SKĐS - Một mẫu vật bị bỏ quên tới gần 70 năm ở bảo tàng vừa được xác định thuộc về một loài mực đại dương hoàn toàn mới.