Đi cấp cứu vì tự làm bác sĩ

Tin nóng y tế
Thấy bé Ngân bị ho, thở khò khè, anh Quảng ra hiệu thuốc mua lọ thuốc sirô chữa ho - phế quản về cho con uống.

Thấy bé Ngân bị ho, thở khò khè, anh Quảng ra hiệu thuốc mua lọ thuốc sirô chữa ho - phế quản về cho con uống. Sau 3 ngày uống thuốc thấy con có hiện tượng sưng mi mắt, anh Quảng mới đưa con đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán bé bị dị ứng nên kê đơn thuốc chống dị ứng, thuốc bổ và thuốc hạ sốt cho bé Ngân. Nhưng sau đó một ngày, trên người bé xuất hiện các nốt như nốt phỏng và có triệu chứng khó thở nên vợ chồng anh Quảng vội đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bé bị hội chứng nhiễm độc da do dị ứng thuốc. Không những thế bác sĩ còn nghi ngờ nội tạng của bé cũng bị tổn thương nên vội chuyển cháu đến bệnh viện tuyến trên bởi ở bệnh viện huyện không có đủ điều kiện chăm sóc và chữa trị.

Bác sĩ cho biết, đây là một trường hợp dị ứng nguy hiểm nhưng điều lo lắng nhất đối với sức khỏe của cháu Ngân là do cháu còn quá nhỏ, tình trạng nhiễm khuẩn lại trên diện rộng nên việc điều trị gặp không ít khó khăn. Hơn nữa do bé Ngân đã được bố mẹ cho uống khá nhiều loại thuốc nên việc xác định rõ bé bị dị ứng với loại thuốc nào cũng là một vấn đề không đơn giản.

Còn vợ chồng anh Quảng thì đứng ngồi không yên phía ngoài hành lang bệnh viện. Bé Ngân hiện tại vẫn phải nằm điều trị trong điều kiện vô khuẩn nên anh chị cũng không được vào chăm con. Dù có khóc hết nước mắt thì vợ chồng anh cũng không sao hết ân hận vì đã chủ quan không đưa con đi khám bệnh ngay khi thấy con bị ốm. Việc tự ý cho con uống thuốc thật là sai một ly đi một dặm. Đây quả là bài học lớn dành cho các bậc cha mẹ có thói quen dùng thuốc "trước khi hỏi ý kiến thầy thuốc".

Minh Châu


Ý kiến của bạn