Manchester United (MU) đang trải qua những ngày tháng thất vọng nhất của mùa giải, họ gần như đã gửi lời chào tạm biệt đến chiếc cup Premier League sau trận hòa đầy thất vọng với Blackburn Rovers ở vòng đấu trước, nhưng xét về mặt lý thuyết, MU vẫn còn cơ hội vô địch nếu như họ toàn thắng và Chelsea thua 2 trận đấu trong năm trận còn lại của mùa giải. Trong khi đó, Manchester City (MC) đang thăng hoa trên đôi cánh của Apache (Carlos Tevez) và tràn đầy cơ hội góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League khi đang xếp thứ 4 với 4 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 5 là Totenham.
Phong độ chưa phản ánh được tất cả
Vòng 35 Premier League diễn ra cuối tuần này, người hâm mộ môn thể thao vua sẽ lại được mãn nhãn với trận Derby ở thành Manchester - một trận đấu luôn diễn ra căng thẳng, hấp dẫn và rất kịch tính. Hiện tại, phong độ trước trận Derby của 2 đội tuy có phần tương phản, tuy nhiên điều đó không phản ánh được gì nhiều. MU đang thể hiện 1 bộ mặt thất vọng tại mọi đấu trường chỉ trong vòng 2 tuần, họ đã bị loại khỏi Cup C1 bởi Bayern và gần như phải nói lời chia tay với chiếc cup Premier League sau trận thua Chelsea 2-1 ngay tại Old Trafford và mới đây là trận hòa Blackburn trong khuôn khổ Premier League. Nửa đỏ của thành Manchester đang chìm trong thất vọng thì những điều tương phản đang tồn tại ở một nửa còn lại, khi MC như đang thật sự nóng máy dưới thời Roberto Mancini với 3 chiến thắng liên tiếp trong thời gian gần đây và nã vào lưới đối phương đến 11 bàn thắng trong 3 trận, chiến tích ấy có công rất lớn của 1 tiền đạo từng thi đấu trong màu áo đỏ của thành Manchester là Carlos Tevez. Tuy nhiên, còn nhớ trước trận Derby thành Manchester ở lượt đi, trong khi MU chưa thật sự nóng máy còn MC đang thăng hoa với 4 chiến thắng liên tiếp trong đó có cả chiến thắng 4-2 trước Arsenal nhưng cuối cùng nửa xanh thành Manchester lại là những kẻ chiến bại bởi những bàn thắng ở giây phút bù giờ của Michael Owen.
Màu xanh đang có lợi thế về lực lượng
Về mặt lực lượng, sau khi chứng kiến màn trình diễn của Dimitar Berbatov trong thời gian gần đây, rõ ràng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được ngoài 2 chữ: thất vọng. Trong thời gian Rooney bị chấn thương, tất cả niềm tin và hi vọng của Alex Ferguson và đồng đội đều được đặt vào tiền đạo người Bulgaria này nhưng tất cả những gì họ nhận lại được là một nỗi thất vọng tràn trề. Chắc hẳn lúc này Sir và các học trò đều mong muốn Rooney có thể bình phục thật nhanh để có thể tham gia vào trận Derby này, đó cũng là điều đương nhiên vì những trận đấu vừa qua khi không có Rooney, MU đã trình diễn một lối chơi như mơ ngủ và rời rạc như thế nào hẳn tất cả mọi người đều có thể nhận thấy. Ngoài ra, ở trận gặp Blackburn, MU không chỉ đánh mất 2 điểm quan trọng mà cả Rio Ferdinand và John Oshea rất có khả năng sẽ không thể tham dự trận Derby này vì chấn thương. Đây rõ ràng là điều thiệt thòi đối với Quỷ Đỏ. Phía bên kia chiến tuyến, MC sau trận thua đáng thất vọng trước Everton như đã lột xác dưới bàn tay của Roberto Mancini với sự thăng hoa của Tevez nói riêng và bộ ba Tevez - Adebayor - Bellamy nói chung. Bộ ba này đang thật sự có tiếng nói chung khi trong 3 trận liên tiếp gần đây họ đã ghi đến 10 bàn vào lưới đối thủ trong đó Apache có 6 bàn. Mancini chắc chắn đang có một sự chuẩn bị hoàn hảo với đội hình không có 1 chút sứt mẻ cộng với phong độ đang thăng hoa của đội nhà, hẳn Mancini sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho các phương án của mình. Rõ ràng về mặt nhân sự, đội chủ nhà đang có lợi thế hơn đội khách.
Trong khi MU gần như đã hết cơ hội vô địch Premier League, đang cần tìm kiếm lại danh dự của nhà ĐKVĐ trong những vòng đấu cuối cùng, đặc biệt là với đối thủ nhiều duyên nợ MC trong 1 trận Derby được dự đoán sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. MC cũng đang muốn chứng tỏ thành Manchester đang làm tất cả để thể hiện tham vọng và sức mạnh của mình từ dàn ngôi sao được xây dựng từ những đồng tiền Ả-rập của mình. Sau trận đấu này, gam màu nào sẽ là gam màu chủ đạo của thành Manchester, màu đỏ của tình yêu hay màu xanh của hòa bình? Liệu đội chủ nhà có thể làm nên chuyện hay Quỷ Đỏ sẽ lại 1 lần nữa làm màu xanh nhạt nhòa trong sắc đỏ của thành Manchester?.
Nguyên Anh