Vừa qua, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội gồm 37 cán bộ, bác sĩ và các nhà tài trợ do TS.BSCC. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cứu trợ, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho bà con xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Đưa cái thiếu về nơi cần
“Mỳ và gạo nhiều rồi, bà con cần các vật dụng thiết yếu”. Cập nhật thông tin từ vùng lũ, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo Công đoàn bệnh viện khẩn trương mua các vật dụng thiết yếu như xoong nồi, chậu, rổ rá, giày dép, quần áo, chăn màn... Bên cạnh đó, dưới góc nhìn của nhà quản lý công tác y tế, TS.BSCC. Quốc Anh còn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ thuốc bổ trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng chuẩn bị cơ số thuốc chữa bệnh để ứng phó với các bệnh dịch sau lũ như thuốc trị các bệnh ngoài da, tiêu chảy, đau mắt đỏ, cloramin B để khử khuẩn nước và kháng sinh, thuốc tẩy giun, thuốc ho, thuốc hạ sốt...
Ủng hộ 100 triệu cho Sở Y tế Hà Tĩnh
Chặng đường 400km từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai không khỏi xót xa trước những mất mát to lớn sau trận lũ lịch sử của bà con miền Trung. Ruộng trắng, đường sá lở lói, cây cối xác xơ, những gương mặt phờ phạc và mệt mỏi.
Thấu hiểu những khó khăn của người làm công tác y tế, TS.BSCC. Nguyễn Quốc Anh đã quyết định dùng số tiền 100 triệu do cán bộ viên chức Bệnh viện Bạch Mai quyên góp ủng hộ bà con Hà Tĩnh chuyển cho Sở Y tế để hỗ trợ kịp thời cho ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh.
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh. |
Xứng danh chiến sĩ áo trắng
Rời TP. Hà Tĩnh, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai lập tức vượt 80km đường gập ghềnh đến với bà con xã Hương Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc cho những cơn mưa vẫn tiếp tục xối xả trên mảnh đất cằn xã Sơn Tiến vì ai nấy đều xót xa bởi sự tiêu điều xơ xác vẫn còn đọng lại trên từng thửa ruộng, từng mái nhà, mọi ngả đường tiến về ủy ban xã đông nghịt người. Vẫn còn đó những khuôn mặt xanh xao, hốc hác vì lũ nhưng đôi mắt thì ánh lên niềm hy vọng. Cụ Lê Thị Sâm, 83 tuổi, lưng còng, chân chậm, run run đôi bàn tay đón nhận những món quà của đoàn cứu trợ. Ngồi bệt xuống đất, đôi bàn tay gầy guộc, gân guốc ánh thời gian và sự lam lũ, cụ Sâm lần mần, sờ ngắm xoong, chậu mới tinh vừa nhận được. Rưng rưng cảm động, cụ Sâm cho biết, lũ lụt làm trôi hết đồ đạc rồi, xoong, chậu đúng là những vật dụng rất cần cho gia đình cụ.
Đang dọn dẹp nhà cửa, vườn tược nhưng nghe có đoàn bác sĩ về khám bệnh cho bà con tại xã, bác Phạm Thị Hoài, 59 tuổi ở xóm 15 vẫn đến từ rất sớm để chờ đến lượt mình. Đứng nép mình trong phòng khám của trạm y tế, bác Hoài cho chúng tôi biết: “Hết hạn hán giờ lại đến lụt, cuộc sống vất vả quá các cô chú ơi! Ăn còn chưa đủ thì nghĩ gì đi khám bệnh. Cũng may hôm nay có đoàn bác sĩ về khám bệnh miễn phí thì mới dám đi đấy”. Được các bác sĩ trực tiếp khám và cấp thuốc ngay tại trạm y tế, rất nhiều người cảm động không nói nên lời. Cầm túi thuốc trên tay, anh Phan Văn Đàm rưng rưng cảm động: “Có thuốc rồi sẽ an tâm hơn. Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu ốm ra đấy thì chẳng biết làm thế nào”.
Sau 1 ngày làm việc cật lực, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai đã phát hơn 300 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách. Khám, phát thuốc cho hơn 600 người. Tặng cơ số thuốc bổ cho học sinh và các vật dụng thiết yếu phục vụ hậu cần cho trường tiểu học xã Hương Tiến.
Chia tay với đồng bào vùng lũ, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai không khỏi quyến luyến trước tình cảm biết ơn của người dân. Công tác cứu trợ của đoàn công tác đã hoàn thành. Niềm vui trong đôi mắt của người dân đã vơi đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc của những chiến sĩ áo trắng.
Bài và ảnh: Đỗ Hằng