Đến với Trường Sa

29-05-2017 05:30 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Mong một lần được đến với Trường Sa/ Dải đất yêu thương Ông, Cha để lại/ Con Lạc, cháu Hồng khắc ghi nhớ mãi/ “Quyết giữ gìn từng tấc đất Quê hương”.

Mong một lần được đến với Trường Sa.

Dải đất yêu thương Ông, Cha để lại.

Con Lạc, cháu Hồng khắc ghi nhớ mãi.

“Quyết giữ gìn từng tấc đất Quê hương”.

Trường Sa ơi! Sao yêu dấu, thân thương.

Giữa biển khơi xa, sóng cuồng, bão giật.

Người lính đảo vẫn kiên trung, bất khuất.

Vẫn hiên ngang trước mũi súng quân thù.

Để quê nhà còn vang mãi lời ru.

Trọn giấc ngủ bầy trẻ thơ bên mẹ.

Chúng tôi đến với những Người lính trẻ

Cùng hát vang mãi khúc hát quân hành.

Mang Nghĩa tình của Mẹ vượt biển xanh.

Gửi tới các anh những Người lính đảo.

Để các Anh vững vàng qua giông bão.

Những tháng, ngày nắng hạn cháy thịt da.

Trường Sa ơi! Nhưng mãi mãi không xa.

Cả nước ngày đêm vẫn hướng về Anh đó.

Từ lớp lớp em thơ vai quàng khăn đỏ

Đến Cha Mẹ già cũng góp “Đá” gửi Trường Sa.

Để Đảo chìm, Đảo nổi của ta

Càng vững chắc trước phong ba, bão táp.

Sừng sững, hiên ngang trước quân xâm lược.

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Trường Sa ơi! Bao mất mát, đau thương.

Bao Người lính còn nằm trong lòng biển.

Trận đánh Gạc Ma, Len Đao quyết chiến

Phút cuối cùng lao tàu lên bãi cạn.

Làm pháo đài, giữ biển đảo của ta.

Kính viếng hương hồn Chiến sỹ đảo Gạc Ma.

Đảo chìm Len Đao, Nhà giàn DK1 !

Xin cầu chúc linh hồn Anh siêu thoát.

Phù hộ độ trì cho đất nước, non sông.

Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, vững thành đồng.

Hình chữ S vẫn trường tồn mãi mãi.

Trường Sa, ngày 6/5/2017

(Bài dự thi đạt Giải Nhì – Sáng tác về Trường Sa Đoàn công tác số 10 năm 2017)


BS Nguyễn Phương Đông
Ý kiến của bạn