Đèn và mực

Xã hội
- Khoa học đã chứng minh về hiệu ứng Đôminô nghĩa là một quân đổ thì cả dãy quân sau đó đổ theo. Các nhà khoa học còn có phát hiện về “tâm lý đám đông”, nghĩa là cứ thấy nhiều người làm thì làm theo…

Hai Phiếm hôm nay lại tỏ ra có vẻ lý luận rằng:

- Khoa học đã chứng minh về hiệu ứng Đôminô nghĩa là một quân đổ thì cả dãy quân sau đó đổ theo. Các nhà khoa học còn có phát hiện về “tâm lý đám đông”, nghĩa là cứ thấy nhiều người làm thì làm theo…

- Ôi dào, các cụ ta xưa chả nghiên cứu, chả khoa học gì mà những chuyện bác nói chỉ tóm trong một câu rất dễ hiểu và súc tích: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”!

- Hay! Đến một ngọn đèn thành mực thì nhiều đèn khác cũng dễ thành mực!

- Hả? . tứ các cụ dạy thâm thúy, cao siêu mà sao bác cứ mực với đèn, đèn với mực thế?

- Thế chỗ xét xử phải là ngọn đèn sáng, không được mờ chứ chưa nói chuyện thành mực vậy mà ở tỉnh nọ, các cơ quan chức năng từng phát hiện Chánh án TAND của mấy huyện như Cái Nước, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, U Minh dùng bằng giả. Lại thêm chuyện ông Phó Văn phòng TAND tỉnh này đưa vợ của anh xe ôm vào nhà nghỉ để tư vấn chuyện hôn nhân và bị người nhà đương sự bắt quả tang trong nhà nghỉ. Đúng là có một đèn dính mực thì dễ cả dây dính mực lắm! Khó hiểu là nhiều đèn dính mực nhưng vẫn rạng!

- Ăn thua gì! Đến ông Phó Chánh tòa dân sự của tỉnh này bị kỷ luật khiển trách Đảng do thiếu trung thực trong việc khai năm sinh, báo cáo tài chính chậm gây cản trở công tác tài chính của cơ quan; rồi cả ông Phó Chánh án TAND tỉnh kỷ luật bằng h.nh thức khiển trách do có hành vi sử dụng bằng giả để bổ sung hồ sơ cán bộ nhưng cả hai ông vừa rồi vẫn được nhận bằng khen “5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của TANDTC.

Hai Phiếm ngơ ngác:

- Không lẽ các cụ dạy chỉ đúng một nửa, nghĩa là gần mực thì dễ lây nhau, nhưng dính mực lại không đen mà vẫn cứ rạng?!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn