
Tam Cốc – Bích Động là một quần thể du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Đến đây, ngoài việc tham quan hệ thống hang, núi đá vôi, vào mùa hoa súng nở rộ du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Ngô Đồng lung linh sắc tím.

Thời điểm tháng 11, mùa hoa súng nở rộ, sắc tím của hoa súng hòa quyện cùng không gian, cảnh sắc thiên nhiên tại khu du lịch, khiến vùng đất Ninh Bình trở nên nên thơ, hữu tình, tuyệt đẹp, say lòng bao du khách gần xa.

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông Ngô Đồng xanh biếc, uốn lượn qua những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những con thuyền nhỏ đưa du khách đi tham quan làm cho bức tranh thủy mặc thêm phần lung linh, rực rỡ giữa hàng vạn bông súng tím biếc đồng loạt bung nở.


Chị Bùi Thị Kiếm (lái đò Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động) cho biết: "Vượt qua hang Cả là hang đầu tiên tại Tam Cốc, hoa súng mọc dày đặc. Càng vào trong, sắc tím càng đậm. Hoa súng mọc uốn lượn hai bên bờ, xen lẫn giữa những cánh đồng nước khiến nhiều du khách ngẩn ngơ. Chúng tôi là những người chở đò cũng thường xuyên nhắc nhở du khách giữ gìn cảnh quan, tuyệt đối không bẻ cành, bứt hoa súng".

Thời điểm hoa nở rộ đẹp nhất là từ 7 giờ đến 10 giờ sáng vào tháng 10 đến tháng 12. Sắc tím dịu dàng của những dòng sông hoa súng không chỉ làm say đắm lòng người mà còn là cảm hứng bất tận cho những bức ảnh "sống ảo" của du khách.

Khung cảnh chiếc thuyền hoa trong buổi sáng sớm.

Những chiếc thuyền hoa giữa dòng sông Ngô Đồng nhẹ nhàng trôi tạo nên một bức tranh thuỷ mặc.

Hoa súng giờ đây không chỉ còn là loài hoa đẹp, tạo cảnh quan cho các khu du lịch, mà đã trở thành sản phẩm du lịch mới, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người đến bạn bè quốc tế.