Đèn đỏ được đi thẳng

Xã hội
Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi gắt và lên giọng giảng giải: - Bác lẩn thẩn rồi. Sinh ra đèn tín hiệu giao thông, đỏ là dừng, xanh là được đi, vàng là chuẩn bị dừng hay chuẩn bị đi...

Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi gắt và lên giọng giảng giải:

- Bác lẩn thẩn rồi. Sinh ra đèn tín hiệu giao thông, đỏ là dừng, xanh là được đi, vàng là chuẩn bị dừng hay chuẩn bị đi...

- Thế sao nhiều chỗ đèn đỏ bật lên lại thêm biển đề "đèn đỏ được rẽ phải"?

- Nếu rẽ phải không ảnh hưởng tới luồng xe khác và nên như thế để giải phóng sự ùn tắc khi phải dừng xe không cần thiết.

- Vậy sẽ có nhiều trường hợp đèn đỏ vẫn được đi thẳng sao người ta không chịu gắn biển quy định nhỉ?

- Đèn đỏ sao lại đi thẳng được?

- Chẳng hạn như ngã ba Giảng Võ - Trần Huy Liệu hay ngã ba Cát Linh - Trịnh Hoài Đức nếu đi từ đê La Thành về Cát Linh và từ Cát Linh về Tôn Đức Thắng, nếu đèn đỏ vẫn đi thẳng thì có sao đâu, không đâm vào luồng xe khác và đèn đỏ chỉ có tác dụng ngăn người rẽ trái.

Nghĩ tôi gật gù:

- Xem ra Hà Nội còn nhiều ngã ba kiểu này và nếu đèn đỏ vẫn được đi thẳng sẽ giải phóng ách tắc rất nhiều.

- Thậm chí đèn đỏ vẫn được rẽ trái nếu như phía trước là đường một chiều như ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu nếu từ hông thư viện Hà Nội rẽ về phía đường Nguyễn Du. - Hai Phiếm cao hứng.

- Xem ra không phải cứ đèn đỏ là phải dừng hết cả lại trước đèn đỏ nhỉ?

- Rất tiếc là Hà Nội mới chỉ có biển "đèn đỏ được rẽ phải" mà chưa có "đèn đỏ được rẽ trái" và "đèn đỏ được đi thẳng".

Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:

- Cứ máy móc lý thuyết xanh đi, đỏ dừng mà không căn cứ vào thực tế thì còn góp phần làm nên ách tắc...
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn