
Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) - một trong 4 điểm của cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”. Ba điểm cầu còn lại gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) và Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).

Dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các Mẹ Việt nam Anh hùng, cựu chiến binh và đông đảo Nhân dân.

Cầu truyền hình diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, tôn vinh lực lượng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.900 liệt sĩ. Trong đó, 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, là một trong những địa bàn trọng điểm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Giữa không gian trang nghiêm của chương trình, hình ảnh dãy ghế để trống khiến khán giả xúc động. Trên ghế có balô, mũ tai bèo nằm yên bên cạnh nhành hoa cúc trắng tinh khôi. Sự hiện diện vô hình nhưng thiêng liêng ấy như lời nhắc nhở về những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống.

Tại điểm cầu Quảng Trị có kể câu chuyện về hành trình 55 năm đằng đẵng người thân đi tìm nơi yên nghỉ của liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh (nguyên quán xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Qua 3 chương “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh”, chương trình đã tạo nên dòng chảy cảm xúc chân thực, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật cùng những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm ngay trên sân khấu.

Các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc, mở ra không gian tri ân. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang cùng nhau thắp nến tri ân toàn bộ các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Giữa không gian linh thiêng, những ngọn nến được thắp lên như lời tri ân, cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục hành trình trả lại đúng tên tuổi và đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình và quê hương.
