Đêm tôn vinh lòng nhân ái!

Thời sự
Một đêm với nhiều câu chuyện chân thực, cảm động về công việc thầm lặng của những người thầy thuốc khiến cho không chỉ những khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn mà còn rất nhiều khán giả xem truyền hình trực tiếp xúc động và đồng cảm.

Giữa tiết trời ấm áp đầu xuân Tân Mão, tối ngày 20/2, Nhà hát Lớn Hà Nội như rộn ràng hơn, vui hơn bởi đêm giao lưu nghệ thuật đặc biệt và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS tổ chức nhân Kỷ niệm 56 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2011). Một đêm với nhiều câu chuyện chân thực, cảm động về công việc thầm lặng của những người thầy thuốc khiến cho không chỉ những khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn mà còn rất nhiều khán giả xem truyền hình trực tiếp xúc động và đồng cảm.

Báo SK&ÐS xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nhà báo Hữu Thọ; Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; Lãnh đạo công đoàn ngành y tế Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ Y tế; Các thành viên Hội đồng giám khảo cùng nhiều khách quý...

Báo SK&ÐS trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Tuyến - Giám đốc Công ty TNHH TM dược phẩm Hoàng Khang – Nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi; ông Lê Hải Châu - Giám đốc Công ty CP tài chính đầu tư xây dựng Chu Việt- nhà Tài trợ Bạc của cuộc thi; ông Hồ Văn Hải- Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội- Nhà tài trợ chương trình đêm giao lưu và trao giải cuộc thi; Công ty TNHH truyền thông Hải Âu.

Ðặc biệt, báo SK&ÐS trân trọng cảm ơn các tác giả trên khắp mọi miền đất nước đã nhiệt tình tham gia cuộc thi để có sự thành công của cuộc thi.

Đến dự Lễ trao giải có TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; Nhà báo Hữu Thọ, nguyên UV BCH TW, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa TW, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, UV BCH TW, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam Phạm Thị Luyên; Các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng, thanh tra Bộ Y tế...

Đêm 20/2/2011 ghi thêm dấu ấn thành công của các hoạt động xã hội do báo SK&ĐS tổ chức. Bởi đó chính là ngày hành trình “Sự hy sinh thầm lặng” sau một năm tổ chức đã về đích với niềm vui, với những giọt nước mắt xúc động, với những nụ cười và những tràng pháo tay giòn giã...

Đêm giao lưu được mở màn bởi những ca khúc viết về công việc âm thầm, lặng lẽ của nghề y do chính báo SK&ĐS phát động trong cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành y “Giai điệu yêu thương” hai năm trước khiến cho khán phòng của Nhà hát Lớn Hà Nội lặng đi, đắm chìm trong những giai điệu, ca từ giàu cảm xúc về nghề y… Trong không khí ấm cúng và tràn ngập niềm vui, TS. Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi đã biểu dương báo SK&ĐS nhiều năm qua cùng với những cố gắng và thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đã có nhiều hoạt động xã hội sâu sắc, đặc biệt là những hoạt động tôn vinh người thầy thuốc như cuộc thi “Giai điệu yêu thương” hai năm trước và cuộc thi viết bút ký văn học, phóng sự báo chí với chủ đề “Sự hy sinh thầm lặng” năm 2010. Bộ trưởng nhấn mạnh: Những tác phẩm của cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy, cảnh tỉnh sự cám dỗ đối với thầy thuốc trong nền kinh tế thị trường. Người tốt qua đó có thể tốt hơn, người chưa tốt thấy được gương sáng để học tập. Những tấm gương tốt của đội ngũ ngành y sẽ là liều thuốc tốt để nhân rộng trong toàn ngành...

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho tác giả đoạt giải Nhất cùng nhân vật trong bài viết và các nhà tài trợ cuộc thi.                                                                                                 Ảnh: T.Minh

Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà thơ, TTƯT.BS. Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo SK&ĐS, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Có thể nói, cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” không chỉ mang tính xã hội rộng lớn mà còn có ý nghĩa nhân văn nên chỉ trong thời gian ngắn phát động cuộc thi, từ đầu tháng 5/2010 đến hết tháng 12/2010, Ban tổ chức đã nhận được hơn 600 bài viết của các cây bút chuyên và không chuyên, trong đó có những nhà văn, nhà thơ và rất nhiều nhà báo hiện đang công tác ở nhiều cơ quan báo chí trên toàn quốc. Các bài gửi đến dự thi đã vượt qua lối mòn của việc viết ca ngợi người tốt việc tốt, nhiều tác giả đã có sự tìm tòi, phát hiện ra những nguyên mẫu nhân vật rất cảm động. Nhiều người trong số họ - điều kiện, hoàn cảnh sống còn hết sức khó khăn, nhưng với họ - chữa bệnh cứu người là nghĩa vụ thiêng liêng nên âm thầm cống hiến, phục vụ mà không tính toán thiệt hơn. Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn cũng “bật mí” thêm cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” có cả sự tham gia của chính những người thầy thuốc, bởi họ vì cảm phục đồng nghiệp của mình mà đã gửi những tình cảm tốt đẹp đến cuộc thi. Rồi có rất nhiều bệnh nhân trân trọng tấm lòng người thầy thuốc gửi bài như một sự tri ân...

Các tác phẩm đoạt giải

Giải nhất:

“Cô tiên” mặc áo blouse trắng -

Tác giả: Nhà báo Nguyễn Văn Thành -

Tạp chí Sách và Đời sống

Giải nhì:

1. Chuyện kể của người bác sĩ vùng cao

Tác giả: Nhà văn Lưu Thị Nga

2. “Hạnh phúc là cho đâu chỉ nhận riêng mình” 
 
Tác giả: Nhà báo Nguyễn Thị Minh Thu

Giải ba:

1. Người ở lại vùng biên giới

Tác giả: Nhà văn Phùng Phương Quý

2. Thầy thuốc nhân dân Từ Thanh Chương: Luôn chọn tuyến đầu

Tác giả: Lê Thị Bích Hường

3. Bác sĩ “ết”  - Tác giả: Nhà báo Nguyễn Uyển

4. Những bác sĩ mang hai màu áo
 
Tác giả: Nghiêm Xuân Luận – Lê Thị Ngọc Yến

 5. Thành công từ ý chí và sự vươn lên không mệt mỏi

-  Tác giả:  Nhà báo Đỗ Thị Mai Linh

Giải khuyến khích:

1. Người thầy thuốc và hành trình hơn 100 cây số mỗi ngày

Tác giả:  Nhà báo Trịnh Thị Phương Trà

2. Chuyện lương y “ky bo” nhất Thái Bình 

- Tác giả: Ngô Văn Huân

3. Nữ y tá  Xê-Đăng vượt qua lời nguyền cứu vớt những mảnh đời bất hạnh

-  Tác giả: Trần Kim Sơn

4. Bác hàng xóm… đủng đỉnh

- Tác giả: Nhà văn Phạm Quang Đẩu

5.  “Trái tim Đankô” của thầy thuốc làng HIV/AIDS
 
Tác giả: Nhà thơ Bùi Hoàng Tám

6. “Hoa Đà” trên cao nguyên đá

Tác giả: Nhà báo Nguyễn Quang

7. Trạm trưởng Dức diệt trừ ma núi

Tác giả: Nhà báo Trần Nguyên Phong

8. Nữ bác sĩ của núi rừng Bác Ái

- Tác giả: Nhà báo Lê Phi Hùng

9. Giàng y tế ở A Bung 

- Tác giả: Trương Quang Hiệp

10. Cảm ơn thầy thuốc bộ đội biên phòng Việt Nam 
 
Tác giả: Nhà báo Phạm Vân Anh.

Ngay tại đêm giao lưu nghệ thuật và trao giải cuộc thi, khán phòng của Nhà hát Lớn dường như chìm đi trong xúc động khi được nghe những câu chuyện thường ngày về sự thầm lặng của nghề y - nghề chăm sóc và cứu chữa người bệnh do chính các thầy thuốc, có cả thầy thuốc dân y, quân y và thầy thuốc khoác áo nhà Phật kể lại. Những câu chuyện chân thực đó đã khiến cho khán giả thêm hiểu, đồng cảm hơn với người thầy thuốc, với nghề y vốn nhiều vất vả, khó khăn nhưng chưa nhận được sự chia sẻ nhiều từ cộng đồng...

Thầy thuốc - dù ở bất cứ đâu cũng luôn lặng thầm đứng sau niềm vui của người bệnh khi họ được khỏe mạnh. Không ngại gian khó, hiểm nguy, những người thầy thuốc luôn có mặt trên khắp các “mặt trận” để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó - chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vinh quang, nhọc nhằn, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt luôn song hành với những người chọn nghề thầy thuốc, vì thế họ xứng đáng được tôn vinh không chỉ với những huân chương, bằng khen, phần thưởng... hay âm nhạc mà còn có cả văn chương. Hành trình “Sự hy sinh thầm lặng” đã hoàn thành sứ mệnh cao cả đó! Cuộc thi đã khép lại với 18 tác phẩm đạt giải nhưng câu chuyện về những người thầy thuốc về nghề y vẫn còn được ghi nhớ trong lòng mỗi người.      

Bạn đọc báo SK&ĐS chia sẻ cảm xúc sau đêm trao giải

Chị Nguyễn Thị Thu Lý, giáo viên Trường mầm non Hương Giang, Định Công, Hà Nội:

“Học được nhiều điều từ tấm gương của các y, bác sĩ”

Từ khi báo Sức khỏe&Đời sống tổ chức cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” và liên tục đăng tải các bài viết trên báo, tôi luôn chăm chú theo dõi và đón đọc. Bản thân tôi học được nhiều điều qua tấm gương của các y, bác sĩ, các thầy thuốc vì sức khỏe của người dân mà họ tự nguyện hy sinh nhiều quyền lợi, lợi ích của mình và gia đình để cống hiến cho sự nghiệp. Tôi phải nhờ người quen mới có được tấm vé mời tham dự chương trình. Tôi và gia đình thực sự cảm động trước một chương trình được tổ chức ấn tượng, sâu lắng.

Ông Phạm Nhất Định, 82 tuổi, cựu chiến binh, tỉnh Thái Bình:

“Mong cuộc thi được tiếp tục tổ chức”

   Cảm ơn báo Sức khỏe&Đời sống đã tổ chức một cuộc thi vô cùng ý nghĩa. Qua những bài viết được đăng trên báo trong suốt một năm qua, tôi vững tin về “ y đức” của đội ngũ thầy thuốc của Việt Nam. Dù ở đâu đó, chỗ này hay chỗ khác còn những tiếng rì rầm về nhân cách của một số thầy thuốc, nhưng bất cứ ai nếu một lần đọc và theo dõi cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” do báo Sức khỏe&Đời sống phát động, tổ chức thì hẳn sẽ có niềm tin như tôi. Cá nhân tôi hy vọng, báo SK&ĐS tiếp tục tổ chức lần 2 về cuộc thi đầy ý nghĩa này.

Cháu Vương Hiền Hòa, 12 tuổi, Lạch Tray, TP. Hải Phòng:

“Cháu cảm ơn các bác sĩ”

   Cháu sống được đến nay cũng nhờ các bác sĩ đã chăm sóc, chữa trị, động viên cháu trong suốt một năm nằm tại Bệnh viện K (Hà Nội). Bản thân cháu bị bệnh máu trắng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cháu vượt qua mọi mặc cảm nhờ sự sẻ chia của các bác sĩ ở đây. Cháu rất vui khi có được tấm vé để đến tham dự lễ trao giải thưởng  về cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”. Cháu hy vọng, báo tiếp tục tổ chức cuộc thi này để cháu tham dự và viết bài gửi về báo. Cháu sẽ ghi lại những cảm xúc của mình như một lời cảm ơn tới các bác sĩ đã giúp cháu sống đến bây giờ.
 

Thái Bình


Ý kiến của bạn