Đem rừng về nhà

Xã hội
- Sau năm mới, xuân về là “Tết trồng cây”... - Lạy giời cho thiên hạ hiểu đúng...

- Sau năm mới, xuân về là “Tết trồng cây”...

- Lạy giời cho thiên hạ hiểu đúng...

- Trồng cây là vì môi trường đến trẻ còn hiểu, bác cứ hay lo xa!...

- Vâ... âng! - Hai Phiếm lườm Nghĩ tôi - Trồng cây là để gây rừng nhưng bây giờ không ít kẻ bứng cây từ trên rừng về trồng trong thành phố...

- Thì cũng phải lấy giống cây từ trên rừng chứ!

- Ù tờ mờ thế là cùng! Khối kẻ đào cây cổ thụ từ các cánh rừng vận chuyển về thành phố làm cây đại cảnh. Thôi thì bồ đề, bằng lăng, mù cua, lộc vừng đang sống yên ổn trong rừng bị người ta tỉa cành, cắt ngọn rồi bứng gốc đem về đặt ở trong sân vườn rộng rãi của các nhà hàng, khách sạn, biệt thự cá nhân và kể cả một số trụ sở cơ quan.

- Thì Thủ tướng Chính phủ đa có chỉ đạo nghiêm cấm các hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ xuất khẩu các loại cây cảnh, cây bóng mát thân gỗ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước để làm cây cảnh rồi còn gì!

- Đúng thế! Nhưng trộm cây rừng bị bắt được phải trả về rừng chứ có nơi cây rừng bị phát hiện và tịch thu lại được xử lý bằng việc... trồng vào khuôn viên công sở! Xuân về, thời tiết ấm áp, không biết nạn “đem rừng về thành phố” có tái diễn nữa không đây...

- Chắc các cơ quan chức năng sẽ tích cực bắt và xử lý nghiêm các vụ đào bứng, vận chuyển cây cổ thụ, cây rừng về làm cây cảnh nêu trên.

- Việc gì phải vất vả thế khi rừng thì muôn nẻo ra và người của cơ quan chức năng thì có hạn...

- Vậy có cách nào?

- Chính quyền sở tại xem trên địa bàn mình có cây nào không rõ nguồn gốc là phạt thật lực thử xem! Hết cầu làm sao có cung!

- Dưng nhỡ cơ quan Nhà nước cũng mua cây đại cảnh có nguồn gốc từ cây rừng trồng vào khuôn viên của mình thì sao?

- Sao cứ thích hỏi khó nhau thế!?

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn