Chỉ trong vòng một đêm, nước Pháp đã trải qua một thời khắc kinh hoàng với liên tiếp các vụ xả súng và tấn công khủng bố kéo dài bên ngoài các quán bar, nhà hàng, bên ngoài sân vận động có sức chứa lên tới 81.000 chỗ ngồi khi trận cầu đang diễn ra có sự hiện diện của Tổng thống Pháp Hollande trên khán đài. Sau đó các tay súng hồi giáo đã di chuyển tới Nhà hát một ban nhạc rock đang trình diễn với 1500 chỗ ngồi kín vé và xả súng khiến hơn 100 người chết. Người ta còn nghe thấy chúng nguyền rủa Tổng thống Pháp bằng tiếng Ả Rập.
Toàn bộ khung cảnh đẫm máu đã được tái hiện lại qua lời kể của các nhân chứng.

21.20 (đêm 14/11theo giờ địa phương): Các cuộc tấn công ở đường Rue Alibert
Một chuỗi các cuộc tấn công nổ ra khoảng sau 9h tối giờ địa phương tại một vài hộp đêm ở quận 10 của thủ đô Paris, không xa Place de la Republique là bao.
Báo cáo đầu tiên về vụ nổ súng từ quán bar Le Carillon, ở 18 đường rue Albert. Các nhân chứng ban đầu nghĩ rằng có một pháo hoa đã rơi xuống cho đến người ta chợt nhận ra rằng có một người đàn ông đeo mặt nạ đang xả súng bằng một khẩu liên thanh. Một nhân chứng khác đã mô tả một người đàn ông nhảy ra khỏi ô tô với một khẩu súng lớn.
"Mọi người vội vã núp xuống đất. Chúng tôi phải lấy một cái bàn đỡ đầu để bảo vệ.", Ben Grant, cùng với vợ anh ở sau quán bar kể lại.

Le Petit Cambodge
Các nhân chứng sau đó đã mô tả làm thế nào mà người đàn ông này qua đường và hướng khẩu súng sang một nhà hàng có tên Le Petit Cambodge (một nhà hàng chuyên phục vụ món ăn Campuchia).
Vài phút sau, diễn ra một vụ bắn súng cách đó không xa, gần địa điểm nổi tiếng Canal St. Martin. Báo cáo cho biết một chiếc ô tô bị bỏ lại một cách bí ẩn với những viên đạn và một chiếc xe máy bị bỏ lại trên mặt đất.

Tiếp đến là vụ tấn công vào những thực khác đang ăn tối ở một vài con phố phía nam đường rue Alibert, mặt tiền của quán pizza La Casa Nostra, trên đường rue de la Fontaine au Roi. Các nhân chứng mô tả đã thấy một người đàn ông dùng súng máy bắn đạn liên tục.
"Có ít nhất 5 thi thể xung quanh tôi và máu ở khắp nơi", một người đàn ông trạc 30 tuổi kể lại với báo chí Pháp.

Ở mạn bắc của Paris, nơi Pháp đang chơi trận cầu với Đức ở sân vận động State de France, một trận đấu bóng giao hữu quốc tế được coi là một trận đấu lớn trước thềm giải vô địch bóng đá Euro 2016 ở Pháp. Trận đấu đang được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia TF1. Tổng thống Pháp Hollande cũng có mặt tại đó.
Khoảng nửa giờ sau khi phát bóng, người ta đã nghe thấy tiếng nổ đầu tiên của ít nhất hai vụ nổ. Trong sân vận động cũng có thể nghe rõ tiếng nổ và ngay lập tức Tổng thống Pháp đã được rời đến nơi an toàn.
Có những báo cáo chưa khẳng định về việc có ít nhất một vụ đánh bom tự sát bởi có 2 chỗ ra của nhà hàng ăn nhanh và một quán bia ngoài trời gần sân vận động bị tấn công.
Ở một góc, một đám đông tràn ra sân bóng trong hoảng loạn. Sau trận đấu, Pháp thắng 2-0, các cầu thủ theo dõi diễn biến trên màn hình trong đường hầm.

21:50: Vụ tấn công ở Rue la Charonne
Các vụ nổ súng tiếp theo nằm ở phía nam của các vụ tấn công nhà hàng đầu tiên, tại quán bar La Belle Equipe ở đường rue de Charonne ở quận 11.
Người ta nhìn thấy 2 tên xả súng, xả đạn vào mặt tiền quán cafe.

"Vụ xả súng kéo dài ít nhất 3 phút", một nhân chứng kể lại. "Sau đấy chúng quay trở lại ô tô và tiến thẳng về nhà ga Charonne."
Một cảnh tượng kinh hoàng thương tâm ở bên ngoài quán bar, với các thi thể nằm khắp sàn nhà. Một người phụ nữ trong vũng máu được một người qua đường ôm khi cấp cứu tới để giúp đỡ các nạn nhân.

22:00: Nhà hát Bataclan
Vụ tấn công đẫm máu nhất của đêm khủng bố kinh hoàng diễn ra tại quận 11 ở đại lộ Boulevard Voltaire nơi một vài tên súng đã càn quét một nhà hát nổi tiếng nơi ban nhạc rock từ California Eagles of Dealth Metal đang chơi tại đây. Toàn bộ 1500 chỗ ngồi bên trong đã kín hết vé.
Những kẻ tấn công đã làm mưa bão trong khán phòng, bắn súng lên không. Một trong những kẻ tấn công được cho là đã hét lên "Thánh toàn năng" bằng tiếng Ả Rập. Một nhân chứng đã nghe một tay súng nguyền rủa Tổng thống Hollande vì đã can thiệp ở Syria. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất rằng Paris một lần nữa bị những kẻ hồi giáo cực đoan nhắm mục tiêu tới.
"Chúng tôi nghĩ rằng đó là pháo bông nhưng cuối cùng có những tay súng xả súng tứ phương. Vì vậy chúng tôi nằm rạp xuống sàn và bắt đầu bò về phía sân khấu", một phụ nữ nói.
Khủng hoàng con tin giờ đây đã bắt đầu.
Lúc bấy giờ, Tổng thống Hollande đang trong cuộc khủng hoảng hội đàm với Tổng thống Manuel Valls cũng như với Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve.

Chỉ chốc lát trước nửa đêm ông đã có bài phát biểu truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia thông báo tình trạng khẩn cấp khắp nước Pháp và thắt chặt biên giới.
Lệnh được đưa ra chỉ sau khi lực lượng an ninh tinh nhuệ vào bên trong nhà hát. Các phát súng rung lên vào lúc 00.30 và các bản báo cáo bắt đầu nổi lên ở cấp độ đẫm máu gây ra bởi những kẻ khủng bố, với vài chục người chết.
Các cuộc tấn công khác rải rác trong suốt buổi tối, bao gồm cả 1 vụ ở đại lộ Boulevard de Beaumarchais gần Bastille.

Những tay súng khủng bố ở Paris
Cảnh sát cho biết có 8 tên khủng bố và tất cả bọn chúng đã chết.
* 3 tên nổ tung lên trời và tên thứ 4 bị cảnh sát bắn tại nhà hát Bataclan vào cuối cuộc vây bắt.
* 1 tên khác nổ tung lên trời cách nhà hát một đoạn trên đường Boulevard Voltaire.
* 3 tên còn lại bị giết bên ngoài sân vận động State de France và một trong 3 tên tự sát.
Tuy nhiên, cuộc điều tra nhằm tìm ra tòng phạm vẫn đang tiếp diễn. Một chuỗi các vụ tấn công bằng bom và súng rõ ràng được phối hợp và có sự tham gia của nhiều tay súng hơn là vụ có 3 vẻ tham gia trong vụ tấn công khủng bố vào tháng 1 cướp đi sinh mạng của 18 người.
BV (theo BBC)