Đêm nhạc Trịnh Công Sơn- Phạm Duy: Yêu mãi ngàn năm

13-10-2011 09:42 | Văn hóa – Giải trí
google news

Những tình khúc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy sẽ được kết hợp trong “Giọt sương thu”, tạo nên câu chuyện liền mạch hoàn chỉnh về tình yêu, như món quà vô giá dành tặng phái đẹp trong chính của họ - 20/10/2011.

Những tình khúc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy sẽ được kết hợp trong “Giọt sương thu”, tạo nên câu chuyện liền mạch hoàn chỉnh về tình yêu, như món quà vô giá dành tặng phái đẹp trong chính của họ - 20/10/2011.

Trong làng âm nhạc Việt Nam, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy được ví như hai cây cổ thụ lớn với khối gia tài tác phẩm đồ sộ, cống hiến không nhỏ cho việc xây dựng bản sắc âm nhạc nước nhà. Trong đó, những tình ca của hai nhạc sĩ tài hoa này đặc biệt được đông đảo công chúng yêu mến.

Trịnh Công Sơn từng nói: “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời”.

Trịnh Công Sơn mang tâm hồn nhạy cảm, bởi thế những cung bậc tình yêu dễ rung lên khi sống trong môi trường nghệ thuật. Điều đó lý giải vì sao mảng tình ca lại chiếm phần lớn gia tài hơn 600 tác phẩm của Trịnh.

Những cảm xúc khi lãng mạn, khi mạnh mẽ, dù mong manh mơ hồ nhất cũng được Trịnh đưa vào lời ca, giai điệu - dường như thật dễ dàng nhưng vô cùng độc đáo. Những cảm xúc tình yêu ấy được ông trân trọng dành cho những người phụ nữ yêu thương, khi rất lãng mạn:

 
Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…
(Ru em từng ngón xuân nồng)

Khi lại trong sáng tuyệt vời:
Màu nắng hay là màu mắt em…
Chiều đã đi vào vườn mắt em
(Nắng thủy tinh)

Có khi lại vô cùng da diết:
Chiều nay còn mưa sao em không lại?
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
(Diễm xưa)

Nhạc sĩ Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Hình chụp năm 1970 tại tư gia của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong hình nhạc sĩ Phạm Duy đang ôm đàn hát một trong những ca khúc trong tuyển tập Thương Ca Chiến Trường.

Nếu Trịnh da diết đầy triết lý, khiến người ta chìm sâu vào những cảm xúc bên trong tâm hồn, Phạm Duy lại vui tươi, lạc quan, đưa người nghe đến với thế giới rộng mở xung quanh với chất liệu dân gian gần gũi.

Tài sản âm nhạc của Phạm Duy vô cùng đồ sộ và được chia thành nhiều thể loại, trong đó những ca khúc về phụ nữ, về tình yêu chiếm phần lớn.

Qua biệt tài đưa chất liệu dân gian vào ca khúc, các tác phẩm của Phạm Duy được rất nhiều thế hệ công chúng khác nhau yêu mến; từ các bà các mẹ với “Người mẹ Gio Linh”, trường ca “Mẹ Việt Nam”… đến những cô gái tuổi xuân với “Cỏ hồng”, “Đừng xa nhau”, hay những ca khúc phổ nhạc đặt lời như “Ngậm ngùi”, “Em đẹp nhất đêm nay”, “Khi xưa ta bé”…

Hồng Nhung -Quang Dũng sẽ góp mặt trong "Giọt sương thu"
Nhạc sĩ Lê Uyên Phương từng bày tỏ niềm trân trọng với tác phẩm Phạm Duy: “Như tiếng chuông vọng đến từ hư vô. Như những tia chớp sáng ngời trong đêm tối. Như những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày trong mùa Đông giá lạnh. Như những tia nắng chiều rực rỡ của một ngày đầy vui buồn của kiếp sống. Âm nhạc Phạm Duy đã đến trong mỗi cuộc đời Việt Nam như không khí trong bầu khí quyển của ca dao, tục ngữ, của truyện Kiều, của Cung Oán Ngâm Khúc, của Chinh Phụ Ngâm, của ngôn ngữ, của âm thanh, của cảm xúc Việt Nam. Trong đáy lòng của mỗi người Việt Nam, từ đã từng là một thiếu niên trong thời kháng chiến hay đến hôm nay là một thanh niên ở cuối thế kỷ 20, đều mang một dấu vết nào đó còn sót lại của bầu dưỡng khí đã nuôi lớn tâm hồn họ trong gần nửa thế kỷ nàỵ".

Hay nghiên cứu nhạc Georges-Étienne Gauthier cũng khẳng định: "Sở dĩ tiếng Việt Nam có thể gợi nơi tôi ý tưởng hoà bình và đẹp đẽ, nhân ái và từ thiện, sở dĩ trải qua nhiều tháng nhiều năm, tôi đã có thể yêu mến nước Việt Nam ít ra cũng như yêu mến chính nước tôi, sở dĩ như thế trước hết và trên hết là chính nhờ Phạm Duy và một số nghệ sĩ Việt Nam khác".

Những tình khúc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy sẽ được kết hợp trong “Giọt sương thu”, tạo nên câu chuyện liền mạch hoàn chỉnh về tình yêu, như món quà vô giá dành tặng các bà, các mẹ và các chị em trong chính ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10.

Câu chuyện ấy sẽ được kể bởi Hồng Nhung - Thanh Lam - Mỹ Tâm - Quang Dũng - Tấn Minh và Khánh Linh, dưới sự sắp xếp và dàn dựng tài hoa của nhạc sĩ Huy Tuấn.
Theo Anh Vũ (tintuconline.com.vn)

Ý kiến của bạn