Dù không thật nổi bật và tạo được ấn tượng thật riêng biệt với những màn biểu diễn vượt trội như một số đêm trước của vòng Gala, nhưng đêm của những tình khúc mùa đông, với sự thể hiện của các thí sinh Vietnam Idol, đã phần nào "đủ lửa" để sưởi ấm lòng người trong đêm Giáng Sinh an lành.
Vòng chung kết của Vietnam Idol 2008 đã đi được 3/4 chặng đường và chỉ còn 3 đêm Gala nữa, thần tượng âm nhạc Việt Nam năm thứ 2 sẽ chính thức được lộ diện.
![]() |
4 thí sinh trong đêm Gala 7 (ảnh:Hà Nam - VietNamNet) |
Tuy nhiên, những vòng Gala gần đây, khó có thể tìm được một đêm diễn thực sự đồng đều, ấn tượng, hay những thí sinh có thể tự làm mình nổi bật so với mặt bằng chung của đêm diễn, như Thu Hà đã từng mượt mà với Ô mê ly trong đêm những tình khúc vượt thời gian, và như Quốc Thiên say nồng với Son của đêm nhạc âm hưởng dân gian.
Đêm Gala 7 diễn ra... "an lành" đúng như những gì mọi người vẫn chờ đợi ở một lễ Giáng sinh. Top 4 Vietnam Idol chọn bài cẩn trọng, đa phần đúng với phong cách, hợp với chất giọng cũng như sở trường của mình, và trên thực tế, những màn biểu diễn của các bạn trẻ hôm nay dù không gây ấn tượng thực sự đặc biệt, nhưng khán giả thì vẫn ủng hộ nhiệt liệt và không có thí sinh nào bị "lạc đội hình", tỏ qua quá đuối so với mặt bằng chung của đêm diễn.
Phạm Trần Thanh Duy phụ trách "nhóm lửa" cho đêm diễn với hai ca khúcHai mùa Noel và Nắng hồng soi mắt em. Nếu như ca khúc Hai mùa Noel là bản nhạc tình đượm buồn, tiết tấu nhẹ nhàng, êm dịu, thì Nắng hồng soi mắt em lại là ca khúc trẻ trung, sôi động của tấm tình với con người, với cuộc đời.
Vốn luôn có thế mạnh về thể loại nhạc sôi động, trẻ trung, ban giám khảo dành nhiều lời khen cho phần thể hiện thứ 2 của Thanh Duy. Tuy nhiên, đến nay, sau 7 đên biểu diễn trực tiếp trên sân khấu và 3 đêm "bầu bạn" cùng ban nhạc điểm hẹn, chàng trai trẻ từ đất Trà Vinh vẫn chưa khắc phục được nhược điểm của mình về cách nhả, nhấn và miết chữ, bởi vậy, cách xử lý ca từ còn chưa thật tinh tế và ấn tượng.
![]() |
Thanh Duy (ảnh:Hà Nam - VietNamNet) |
Dù lúc nào cũng là thí sinh "rực sáng" về mặt ngoại hình trên sân khấu Vietnam Idol, nhưng trong đêm Giáng sinh 24/12, dường như dưới ánh đèn lung linh, Duyên Anh trở nên đáng yêu như một nàng công chúa tuyết... Tuy nhiên, "công chúa tuyết" này lại hơi bị... khàn giọng do luyện tập quá nhiều, nên sau khi kết thúc màn biểu diễnTình yêu mùa đông và Một trái tim, một quê hương, Duyên Anh nhanh chóng bị ban giám khảo... bắt lỗi.
Luôn được đánh giá cao về phong cách trình diễn, đêm nay, Duyên Anh vẫn phát huy sở trường của mình, tuy nhiên, Tình yêu mùa đông - dòng tự sự nhiều nỗi buồn của cô gái đang yêu không nhận được sự nhất trí của cả 3 ban giám khảo.
Trong khi nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn và ca sĩ Hồ Hoài Anh "chẳng ấn tượng gì" thì ca sĩ Siu Black lại cho rằng, chất giọng vô tình bị khàn của Duyên Anh lại hợp với dòng tâm sự của người con gái trong bài hát. Còn Một trái tim, một quê hương, dù đã rất quyến rũ với màn vũ đạo uyển chuyển, thì thực lực của Duyên Anh vẫn chưa đủ làm "nóng" sân khấu cũng như bái hát vốn rất sôi động, đầy chất lửa này.
Có thể dễ dàng nhận thấy, trong đêm Gala 7, không hẹn mà gặp, các thí sinh Vietnam Idol đều chọn 1 ca khúc buồn và 1 ca khúc trẻ trung, sôi động cho màn biểu diễn của mình. Quốc Thiên cũng không ngoại lệ, và đúng sở trường của mình, Bài Thánh ca buồn nhẹ nhàng, da diết, với chất giọng mượt mà, truyền cảm của Quốc Thiên đủ sức mạnh để làm "lung lay" trái tim của những đôi lứa đang phải xa nhau trong ngày lễ Giáng sinh.
![]() |
Cẩm Tú (ảnh:Hà Nam - VietNamNet) |
Không rõ, đây có thực sự là ca khúc mà Quốc Thiên thể hiện tốt nhất từ vòng Gala đầu tiên đến nay, như lời chia sẻ của ca sĩ Siu B lack, nhưng với từng đó lời nhận xét, Quốc Thiên vẫn là 1 điểm sáng của đêm Giáng sinh.
Nếu như trong những đêm Gala trước, Cẩm Tú luôn chứng tỏ mình là một thí sinh thông minh và được khen ngợi về khả năng chọn bài hợp với chất giọng của mình. Nhưng đêm nay, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lại cho rằng, cả hai ca khúc đều không thuộc sở trường của cô.
Với Noel tình yêu - ca khúc mới của nhạc sĩ Dương Cầm, Cẩm Tú vẫn còn "chênh vênh" vì chưa thể truyền cảm, thoái mái trong lối hát và phong cách biểu diễn. VàNồng nàn Hà Nội đã không nồng nàn như dự tính, vì. Cẩm Tú còn chưa "thổi lửa" cho bài hát
Đêm Gala 7 đã khép lại, "lửa" đêm Giáng sinh ít nhiều đã được thắp lên, mọi người cùng sẻ chia những giây phút thiêng liêng của đêm Giáng sinh. 8 ca khúc mà các "Idol tương lai" đã phần nào góp phần làm khán giả thêm ấm lòng, nhưng không phải thí sinh nào cũng biết, cho dù là đêm Noel, cũng cần có một phải thực sự liều lĩnh và phá cách một chút, mới có thể thực sự "thắp lửa" cho đêm đông!
Theo Tintuconline