Chương trình của ban ATB khởi đầu bằng ca khúc Người về bỗng nhớ, nhấn mạnh tinh thần chung của đêm, tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh. Tuy thế, nhiều tác động bên ngoài đã khiến không khí chung đó không còn như mong muốn. Âm thanh bị hỏng ngay từ bài hát đầu khiến khán giả không còn nhận ra giọng ca thánh thót của ca sĩ Ánh Tuyết. Gần 5 tiết mục trôi qua, sự cố này mới được khắc phục.
![]() |
Ánh Tuyết vẫn là giọng ca chủ lực được chờ đợi trong đêm diễn. |
Lời giới thiệu của 2 MC cũng không góp phần tạo hiệu ứng bởi cứ lặp đi lặp lại cụm từ: nhạc sĩ tài hoa, nghệ sĩ tài ba, thiên tài nhạc Việt... để nói về cố nhạc sĩ. "Sẽ là thừa nếu chúng ta cứ nhấn mạnh mãi những giá trị đã được khẳng định. Chỉ cần để âm nhạc của Trịnh Công Sơn vang lên đã đủ là một minh chứng cho khả năng sáng tác tuyệt vời của ông", khán giả Nguyễn Trung, nhà ở quận 7, bày tỏ ý kiến.
Nhưng ngay cả phần âm nhạc cũng không đạt hiệu quả. Các bài hát quen thuộc Phúc âm buồn, Xin cho tôi, Em đi bỏ mặc con đường... dường như quá nặng so với các ca sĩ của ban ATB, khiến chất tự sự về tình yêu, thân phận ở nội dung không được tải trọn vẹn. Ngoài ra, phần hòa âm cũng không được trau chuốt hơn khi trình diễn ở phòng trà.
Vì thế, một vài cố gắng làm mới trong chương trình lại là những điểm sáng thu hút khán giả. Nguyên Thảo bỗng trở nên đầy nữ tính với phần xử lý nhấn nhá tình cảm với Rừng xưa đã khép. Chất nồng nàn của Xin mặt trời ngủ yên tải đủ qua giọng hát mạnh mẽ Phi Thúy Hạnh. Hay bài ngợi ca tình yêu Lặng lẽ nơi này trở nên lạ lẫm khi được Ánh Tuyết hòa giọng cùng nhóm bè ATB.
![]() |
Tưởng nhớ Trịnh qua trường ca "Tiếng hát Dã tràng". |

