Sau 18 năm đưa bác sĩ về các địa phương, chương trình "Trái tim cho em" đang mở thêm một con đường trên môi trường số, để cơ hội chữa bệnh không còn phụ thuộc vào những kết nối tình cờ.
Theo chuẩn tăng trưởng WHO, một đứa trẻ 4 tuổi nặng trung bình 16,3kg. Nhưng cậu bé Tráng Tuấn Kiệt tại xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu chỉ nặng vọn vẻn 9,5kg.
Giữa vùng núi hoang sơ tại xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu, một gian nhà được dựng bởi những ván gỗ thô ghép để lộ nhiều kẽ hở chỉ rộng chừng chục mét vuông. Thậm chí còn không có một tấm cửa nhà che chắn tử tế.Tài sản duy nhất chỉ là chiếc võng mắc ngang chính giữa, với các vật dụng sinh hoạt sơ sài được tận dụng từng khoảng trống để cất giữ. Thậm chí còn không có cửa nhà. Đây lại là không gian sống của một gia đình 3 thế hệ.

Căn nhà nơi ba thế hệ gia đình Tráng Tuấn Kiệt cùng sinh sống. Ảnh: Trần Long
Nguồn thu nhập chính của gia đình là cặp vợ chồng trẻ Tráng A Di (sinh năm 2000) và Vàng Thị Pàng Nhìa (sinh năm 2004). Quanh năm làm đồng áng, bám vài sào ruộng với thu nhập bình quân chỉ khoảng 20 triệu/năm.
Từ lúc sinh ra, Kiệt đã luôn mang một thể trạng yếu, khó thở và thường xuyên tím tái. Sau Kiệt còn 2 em nhỏ, lần lượt 3 tuổi và 1 tuổi. Đối với nhà em, để trang trải từng bữa ăn qua ngày đã là một khó khăn lớn.

Phía bên ngoài căn nhà của gia đình em Tráng Tuấn Kiệt. Ảnh: Trần Long
Biết con mình yếu ớt và bé bất thường so với độ tuổi, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền là rào cản khiến anh Di và chị Nhìa không thể đưa con đi khám.
Tới tháng 4/2026, chương trình Trái tim cùng cán bộ Viettel địa phương phối hợp tới tận từng hộ gia đình huy động người dân đưa con đi thăm khám sàng lọc miễn phí. Tại điểm khám, bác sĩ chẩn đoán em bị suy tim nguy cấp cấp độ 3 cần can thiệp khẩn cấp.
Nhận thấy sự nguy kịch đặc biệt trong ca bệnh của em, trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Giám đốc Viettel Lai Châu trực tiếp chỉ đạo cán bộ địa phương nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hỗ trợ và đưa em vượt hơn hơn 300km xuống Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật chỉ chưa tới 24 giờ.
Trước ca bệnh bất thường, tĩnh mạch phổi hoàn toàn bị tắc nghẽn, các y bác sĩ đã đấu tranh trong 4 tiếng đồng hồ để khôi phục dòng máu về tim.
Đến nay, sức khỏe của Kiệt đã cải thiện rõ rệt. Nước da từng tím tái nay đã trở nên hồng hào, nhịp đập nơi lồng ngực cũng trở nên mạnh và ổn định hơn.
Sự sống của Kiệt như một "phép màu" có thật, được tạo nên bởi sự nỗ lực của toàn thể chương trình Trái tim cho em từ khi phát hiện bệnh đến lúc được điều trị thành công.
Bên cạnh việc hỗ trợ những ca phẫu thuật cho các bệnh nhi bị bệnh tim, "Trái tim cho em" còn vận động nguồn lực để đồng hành với các em có hành trình điều trị dài và phức tạp hơn. Trần Ngọc Quỳnh Anh, 2 tuổi ở Quảng Trị, là một trường hợp như vậy.
Với những người lính công tác xa nhà nơi hải đảo xa xôi, điều họ mong mỏi nhất là được trở về bên vợ con. Còn khi chưa thể trở về, sự bình yên của gia đình nơi hậu phương là điều giúp họ yên tâm công tác, phụng sự đất nước.
Nhưng với anh Trần Ngọc Hùng, cả hai điều ấy đều trở nên xa vời.
Đang làm nhiệm vụ tại Đảo Sơn Ca (Trường Sa), anh nhận cuộc gọi lúc nửa đêm từ vợ mình- chị Nguyễn Hiền. Đầu dây bên kia chị nức nở:"Con bị suy tim nặng rồi anh ạ."
Quỳnh Anh sinh năm 2024, cũng là thời điểm anh bắt đầu xa nhà công tác tại biển. Số lần anh được gặp con chỉ vỏn vẹn đúng một lần dịp Tết.
Tuy sinh non thiếu cân, nhưng em Quỳnh Anh vẫn phát triển như các bạn cùng độ tuổi và không có biểu hiện gì bất thường. Đến khoảng 2 tuổi, em bắt đầu xuất hiện những cơn ngất thường xuyên, kể cả khi chỉ vận động nhẹ. Chị Hiền lo lắng bế con lên Hà Nội khám và kiểm tra. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, em được chẩn đoán mắc cùng lúc bệnh suy tim và cơ tim hạn chế – một căn bệnh hiếm gặp hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm. Hiện em phải dùng thuốc kiểm soát và tái khám định kỳ; nếu bệnh tiến triển xấu và cơ thể không còn đáp ứng với thuốc, phương án cuối cùng là ghép tim.

Hoa hậu Ngọc Hân gửi cái ôm động viên tới mẹ con em Quỳnh Anh tại Gala Trái tim cho em. Ảnh: Trần Long
Vì sức khoẻ yếu, Quỳnh Anh phần lớn ở nhà để ông bà và mẹ chăm sóc. Là một đứa trẻ ngoan, em hiếm khi đòi hỏi điều gì nhưng mỗi sáng nhìn bạn bè đi học, em chỉ nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con cũng muốn đến trường".
Qua sự giúp đỡ của người quen, gia đình được kết nối với chương trình "Trái tim cho em". Tại Gala "Trái tim cho em" mùa thứ 18 với chủ đề "Thắp sáng ước mơ" diễn ra ngày 20/9 tại trường quay VTV, bé Quỳnh Anh đã nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ từ Tập đoàn Viettel phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt cùng hơn 170 triệu đồng quyên góp từ các mạnh thường quân.

Chị Nguyễn Hiền chia sẻ về căn bệnh của con tại Gala "Trái tim cho em". Ảnh: Trần Long
Hai em bé với hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng cho thấy một vấn đề: với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách tới cơ hội điều trị không chỉ nằm ở chi phí, mà còn ở khả năng được phát hiện, kết nối và theo dõi kịp thời.

Ca sĩ Hương Tràm – Đại sứ của chương trình "Trái tim cho em" chia sẻ cảm nghĩ. Ảnh: Trần Long
Để cam kết sự đồng hành bền vững, Viettel triển khai tính năng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ ngay trên ứng dụng Viettel Tammi với thông điệp "Trao nhịp tim khoẻ - Gửi trọn yêu thương". Qua ứng dụng, người dùng có thể đăng ký thông tin về các trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ và chủ động theo dõi trạng thái xử lý yêu cầu.
Trong mùa này, Quỹ Tấm Lòng Việt và Viettel cũng tiếp tục số hóa quy trình hỗ trợ thông qua việc nâng cấp hệ thống website của chương trình (https://tamlongviet.vtv.vn/). Người dân có thể gửi hồ sơ trực tuyến, giảm bớt các thủ tục trung gian; đồng thời, Quỹ có nền tảng tập trung dữ liệu bệnh án để phân bổ nguồn lực hỗ trợ nhanh chóng và minh bạch hơn.
Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - người đã đồng hành cùng chương trình từ mùa đầu chia sẻ:"Với những cải tiến trong mùa này, chương trình đã có thể tiếp cận tới nhiều ca bệnh nhi khó khăn hơn, giúp các em có một trái tim khỏe mạnh để theo đuổi ước mơ."

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tại Gala "Trái tim cho em" lần thứ 18. Ảnh: Trần Long
18 năm qua là hành trình gìn giữ niềm tin cho hàng nghìn mái ấm có con bị bệnh tim bẩm sinh. Bước sang năm thứ 19, chương trình tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng quy mô khám sàng lọc và tối ưu quy trình tiếp nhận, để không một "trái tim lỗi nhịp" nào bị bỏ lại phía sau.
Nguyễn Hòa