Để con trẻ có ngày hè bổ ích và lý thú!

29-04-2014 17:27 | Tin nóng y tế

SKĐS - Thế hệ cha anh, ai cũng có một thời cắp sách đến trường và được sống những ngày hè thoải mái, được chơi đùa thỏa sức mà không sợ thầy cô trách cứ, bố mẹ la mắng, không phải vùi đầu vào đống bài vở.

Thế hệ cha anh, ai cũng có một thời cắp sách đến trường và được sống những ngày hè thoải mái, được chơi đùa thỏa sức mà không sợ thầy cô trách cứ, bố mẹ la mắng, không phải vùi đầu vào đống bài vở. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của tuổi học trò bởi được hòa mình với thiên nhiên, đồng quê yêu dấu với những thú bắt cua cáy, đi câu hay bẫy chim, thả diều trên bờ đê có bao loài hoa cỏ dại.

Còn học trò bây giờ thật khổ! Các cháu phải học ngày, học đêm với bao áp lực. Nào học ở trường, học thêm ở nhà cô giáo, học gia sư. Một thực tế là hè, học sinh phải học nhiều hơn. Nhiều phụ huynh bắt con học thêm hết môn này đến môn khác, cả học trước chương trình để hy vọng bước vào năm học mới tốt hơn. Nhiều gia đình khá giả còn cho con học các môn năng khiếu. Rồi các bé 6 tuổi chuẩn bị vào lớp một, bố mẹ lo chạy thầy để học chữ trước vì sợ con không theo kịp các bạn.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Bao giờ cũng vậy, buổi học cuối cùng của năm học, nhà trường đã thông báo lịch học hè ở trường. Rồi "tự nguyện"đăng ký học ở nhà cô. Trời nắng chang chang, nhìn phụ huynh nườm nượp đứng chờ đón con, cháu ở các cổng các trường tiểu học mới thấy cái sự học tập xứ mình nặng nề (!). Cuộc chạy đua vào trường mầm non và các lớp đầu cấp thật nóng bỏng mà có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có. Mấy năm trước, đã xảy ra việc phụ huynh ở Hà Nội thức đêm xô đổ cổng trường để xin cho con được vào trường tiểu học Thực nghiệm. Rồi cuộc chạy đua vào trường trái tuyến, trường chuyên, trường điểm, lớp chọn. Cứ là tít mù! Vì kỳ vọng, vì cái sĩ quá lớn của cha mẹ nên trẻ em đang bị tước đi tuổi thơ, một cái giá quá đắt mà khi thành đạt, các em cũng không bao giờ lấy lại được.

Mỗi kỳ nghỉ hè tới, cũng là lúc nhiều trẻ bị tai nạn như ngã do trèo cây, đuối nước, sa vào tệ nạn xã hôi...Vì vậy, những phụ huynh bận đi làm cả ngày vô cùng lo lắng. Năm học 2013- 2014 chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc. Sau một năm học vất vả, học trò cần được nghỉ ngơi cho lại sức. Để kỳ nghỉ hè của con em thực sự có ý nghĩa và tránh những tai nạn thương tâm, phụ huynh cần có kế hoạch cụ thể ngay từ bây giờ sao cho con em được vui chơi, được thăm thú đó đây. Những chuyến dã ngoại rất bổ ích mà tốn kém không đáng kể nhưng lại hiệu quả rất cao. Cảnh đồng quê hiền hòa, yên bình, bờ đê trải dài với bao hoa cỏ dại, cánh đồng lúa xanh tươi… sẽ góp phần bồi đắp tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, gia đình. Gửi con về quê với ông bà nội ngoại là giải pháp khôn ngoan với những phụ huynh bận đi làm. Ông bà sẽ là những người thương yêu, giàu kinh nghiệm giúp các cháu thu nhận được bao điều kỳ diệu trong cuộc sống mà kiến thức sách vở không thể thay thế được để nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, là vốn sống quý để chúng học tốt hơn những môn xã hội. Đó là những cuộc du lịch sinh thái rẻ nhất mà mang lại hiệu quả cao nhất. Một giải pháp rất tốt là cho con em học các lớp năng khiếu tại Nhà thiếu như thành phố. Với HS nông thôn, không có điều kiện như học tro thành phố thì cha mẹ cũng càn nhắc nhở, quản lý để con em không tắm sông khi không có người lớn quản.

Về nhà trường, khi HS nghỉ hè một tháng xong, cần có kế hoạch phù hợp cho học kỳ 3 của học trò thu được kết quả tốt. Đặc biệt với HS yếu kém, cần cử những GV nhiệt tình, có kinh nghiệm phụ đạo, bổ sung những lỗ hổng kiến thức để các trò thi lại hay vào năm học mới có thể theo kịp các bạn.

Năm học nào các trường cũng phối hợp với Đoàn TNCSHCM ở phường, xã tổ chức sinh hoạt hè cho HS. Có nhiều nơi đã làm rất tốt, thu hút HS tham gia các câu lạc bộ những môn mình yêu thích, giúp các em học mà chơi, chơi mà học, rèn luyện thể lực và cả trí lực. Nhưng cũng có một số trường làm chưa tốt, nội dung còn nghèo nàn, chiếu lệ, không thu hút được các em tham gia.

Tóm lại, cha mẹ, thầy cô đừng tước mất quyền vui chơi của con em mình. Hãy cho chúng những ngày hè thật bổ ích và lý thú!

Trịnh Thị Thuận

 


Ý kiến của bạn