Đây là gì?

Xã hội
Nghĩ tôi về quê đem chai rượu nếp cẩm sang nhà Hai Phiếm gọi là chút quà. Ông hỏi:

Nghĩ tôi về quê đem chai rượu nếp cẩm sang nhà Hai Phiếm gọi là chút quà. Ông hỏi:

- Đây là gì?

- Rượu nếp cẩm quê tôi...

- Nhìn thế này ai chả biết là rượu nếp cẩm dưng mà đây là quà hay của hối lộ?

- Ơ hay cái nhà ông này! Hôm nay sao vậy?

- Cứ phải hỏi cho cẩn thận vì bây giờ quà cáp hay bị biến dạng lắm. Biết đâu bác cho tôi chai rượu, mai lại yêu cầu tôi làm gì trái lương tâm...

- Thật chẳng hiểu ra sao!

- Thì đến một cán bộ có cỡ của Thanh tra Chính phủ còn cảm thấy khó khăn trong việc phân biệt giữa tham nhũng, hối lộ, tiền hoa hồng, tiền "bo" nữa là...

- Giời ạ! Ông thanh tra không phân biệt được vì luật pháp chưa có quy định, định nghĩa rõ ràng, cụ thể về sự cho, nhận, như thế nào là cho tặng, là hối lộ...

- Trời đất ơi, chuyện hối lộ là chuyện đi đêm lại mong có mức quy định cụ thể được sao. Cháu bác ốm tôi có thể cho một, hai trăm ngàn đồng đâu phải hối lộ nhưng bệnh nhân khám bệnh kẹp trong sổ y bạ dăm, ba chục ngàn để được khám trước không phải là hối lộ sao?

- Thế nên tôi mới phải hỏi bác cho cẩn thận!

- Hối lộ nằm ở mục đích cho biếu chứ đâu phải giá trị bao nhiêu. Mà có hỏi cẩn thận thì đứa đút lót có ai dám bảo đây là của hối lộ mong anh (chị) giúp cho việc này việc kia đâu. Đứa nào chả nhân danh tình cảm...

- Thế thanh tra sinh ra để phân biệt hối lộ nhân danh tình cảm mà không phân biệt được thì tham nhũng tràn lan à? Công an cũng "học tập" cách tư duy này thì an ninh quốc gia sẽ thế nào khi cái thằng gián điệp, phá hoại cũng giống người lương thiện, thậm chí trông nó còn tốt, nhiệt tình...

- Nhưng thằng gián điệp, phá hoại thì chắc chắn biết nó là gián điệp, phá hoại. Cũng như người biếu và nhận quà chắc chắn biết đấy là quà tình cảm hay của hối lộ...

- Thế cho nên thấy ông Thanh tra Chính phủ không phân biệt được, lòng tôi nẫu quá...

- Có gì mà buồn bởi chống tham nhũng là... khó lắm!

           Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn