Với nhiều lý do tế nhị khác nhau, một số chị em thường tìm đến các cơ sở khám bệnh tư nhân để khám chữa bệnh sản, phụ khoa. Tiếp xúc với họ, tôi nhận thấy những chị em bị vỡ kế hoạch có lý do phức tạp đến phòng khám nhiều hơn những người đến khám tại bệnh viện.
Cho đến một buổi sáng chủ nhật, tôi tiếp một phụ nữ còn trẻ, chị đưa em chồng đến phòng khám, cô M. 18 tuổi, học hết cấp 2, ở nhà làm nông nghiệp, chưa lập gia đình, cách đây mấy tháng có quan hệ tình dục với người cô yêu - một công nhân làm việc trong công ty may gần quê cô, thời gian sau cô có biểu hiện mang thai. Trong hoàn cảnh đó, vì muốn giấu gia đình, bạn bè, hàng xóm, M. đã dùng băng vải quấn quanh cho bụng nhỏ lại và vẫn tham gia lao động bình thường để tránh sự phát hiện của người thân.
Qua khám lâm sàng, tôi xác định chắc chắn là M. có thai và tuổi thai đã gần 7 tháng, khi biết kết quả, chị em cô với thái độ vừa ngỡ ngàng, vừa trầm tư, đầy vẻ căng thẳng, lo âu và đề xuất với tôi nguyện vọng chấm dứt thai nghén. Khi được hỏi về lý do M. để tuổi thai quá lớn, cô rụt rè, buồn bã nói với tôi, sau khi có quan hệ với người yêu, thấy chậm kinh, cô nghĩ, ở tuổi mới lớn như cô, vòng kinh có khi thất thường, chưa ổn định và cô mới "trót dại" lần đầu chắc không thể có thai! Thời gian qua nhanh, sự thật ngày một rõ ràng hơn nhưng cô lại hy vọng và đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn từ người yêu là sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng rồi anh chàng "họ Sở" đã chuyển công tác và "bặt vô âm tín" gần 4 tháng nay!
Điều đáng tiếc là mối quan hệ và hậu quả để lại cho M., ngoài cô, không một người thân nào được biết, chị dâu cô cũng chỉ mới phát hiện được cách đây ít ngày. Rất thông cảm với người bệnh nhưng không có cách nào khác, tôi phải dành thời gian tư vấn thật cụ thể, đầy đủ, đúng mức về sự nguy hiểm và hậu quả có thể xảy ra nếu chấm dứt thai nghén ở giai đoạn này và sẽ là vô cùng nguy hiểm nếu thực hiện ở những cơ sở y tế không hợp pháp, không đủ điều kiện, đặc biệt là không được nghe theo kinh nghiệm dân gian của những người không có chuyên môn.
Là một bác sĩ, đã từng phải giải quyết nhiều trường hợp chấm dứt thai kỳ ở tuổi thai 5 - 6 tháng, tôi hiểu những tổn thất rất lớn về thể chất và tinh thần cả trước mắt cũng như lâu dài gây nên cho người bệnh, đó là chưa kể đến những tai biến rất nguy hiểm có thể xảy ra. Giải pháp tốt nhất để bảo đảm sức khỏe cho M. hiện nay là cần có sự chia sẻ, thống nhất của gia đình, chuyển cô tới người thân ở một địa phương khác để được chăm sóc cho đến khi "mẹ tròn, con vuông" vì tuổi thai đã khá lớn.
Thời gian sau, tôi có dịp gặp lại người chị dâu của M. và được biết gia đình đã bàn bạc và giải quyết như ý kiến tham gia của tôi, cháu bé được một gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi với điều kiện không cung cấp địa chỉ. Sức khỏe cô M. đã tạm thời ổn định, tổn thương về thể chất có thể được phục hồi, nhưng sự vấp ngã đầu đời, sự day dứt tình cảm mẹ con sẽ còn mãi khôn nguôi. Tôi cũng cứ buồn mãi mỗi khi nhớ đến trường hợp cô M. Và cứ day dứt với ý nghĩ, giá như cô M. đến bệnh viện sớm hơn thì mọi sự chắc đã khác...
BS. Bùi Hiền