Đầu xuân nghĩ về sự thay đổi!

Thời sự
Xuân đến, lá non, hoa nở, phong cảnh đất trời đổi thay. Nhấp chén trà xanh, nhâm nhi li rượu, nghĩ mà thấy nước Việt đổi mới,

 Cải cách hành chính ở Việt Nam vẫn diễn ra một cách chậm chạp.
Xuân đến, lá non, hoa nở, phong cảnh đất trời đổi thay. Nhấp chén trà xanh, nhâm nhi li rượu, nghĩ mà thấy nước Việt đổi mới, nghĩ mà thấy thế giới biến động, thấy như người ấm lên, như có ai giục giã, muốn nói, muốn làm, muốn viết...

Chuyện nước Mỹ chẳng hạn: Năm 2008, người ta đã nói nhiều đến từ đổi thay như chưa bao giờ nói nhiều đến thế.

Đổi thay là chủ đề, là khẩu hiệu trong suốt cuộc vận động tranh cử của Barak Obama.

Cũng vì khát vọng thay đổi mà ngày 4/11/2008, hàng nghìn, hàng nghìn người khắp nước Mỹ, trong đó nhiều người thuộc lớp trẻ, dậy từ rất sớm, tới các điểm bầu cử, xếp hàng để bỏ phiếu bầu cho Barak Obama làm tổng thống.

Barak Obama thắng cử đã trở thành biểu tượng của sự đổi thay, những quan niệm và lề thói cũ ràng buộc người dân Mỹ bao nhiêu năm tháng đã bị vượt qua, kiểu tư duy cũ đã bị thay thế.

Một chấn động chính trị, một bước ngoặt, một dấu ấn đặc biệt chưa từng có trong lịch sử Mỹ đã được ghi nhận: Một người trẻ tuổi (sinh năm 1961), da đen, cha là người châu Phi, không thuộc hàng danh gia vọng tộc, vợ có nguồn gốc nô lệ da đen… đã trở thành tổng thống thứ 44 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ!

Trước khi chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2009, Obama đã chọn cử và bố trí một chính phủ gồm những người nổi tiếng tài năng thuộc cả đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa, da đen và da trắng, gốc Nhật và gốc Hoa, gốc Do Thái và gốc Ấn Độ...

Nhiều nhà lãnh đạo các nước, trong điện mừng cũng đã bày tỏ hy vọng về những chuyển biến của thế giới theo chiều hướng tích cực do sự cộng tác của Mỹ dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Barak Obama.

Rõ ràng, vận động không ngừng, đổi mới không ngừng là quy luật tiến lên của đời sống xã hội. C.Mác và Ph.Ăng-ghen đã chỉ rõ điều này từ gần hai thế kỷ trước. Ở Việt Nam, đầu thế kỉ XX, chí sĩ Phan Bội Châu từng khuyên thanh niên ta “nhật nhật tân, nhật nhật tân”, ý nói ngày ngày đều phải mới. Và, hơn hai mươi năm trước đây, khi nhận rõ những yêu cầu của đời sống xã hội, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, nhờ đó cách mạng Việt Nam đã có những bước tiến to lớn, giành những thành tựu vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, trong thế giới ngày hôm nay, tốc độ đổi thay hết sức nhanh chóng, dồn dập và phức tạp. Chỉ có không ngừng và mạnh mẽ đổi mới tư duy, đi sâu, bám chắc vào thực tiễn đời sống hằng ngày, thường xuyên khổ luyện, bồi bổ kiến thức, nâng cao năng lực trí tuệ, không ngừng sáng tạo, rèn giũa đạo đức, lối sống theo tấm gương Hồ Chí Minh, theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có gan nhận ra và quyết sửa chữa nhanh chóng sự hạn hẹp của những quan niệm cũ, những sai lầm, khuyết điểm, kiên quyết diệt trừ tham nhũng, cải cách hành chính, chấn chỉnh tổ chức, đổi mới công tác cán bộ nhằm phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mới mong tiến lên trên con đường làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giữ vững độc lập, tự do, đưa dân tộc theo kịp thời đại, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Chẳng có việc gì là không thể đổi mới”(1).

Đảng ta, nhân dân ta đã đổi mới, đang đổi mới, hãy đổi mới hơn nữa, từng ngày, từng ngày...

——————-

(1): Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.103

Nguyễn Thành Nam


Ý kiến của bạn