Hai Phiếm đọc báo xong, xúc động lắm:
- Bà con ngư dân ta thật anh hùng! Tàu cá QB 91435 của thuyền trưởng Nguyễn Hưng bị một tàu không rõ xuất xứ đâm chìm trên biển, các tàu gần đấy đã cứu được 5 thuyền viên, còn 1 người bị mất tích. Cùng ngày, tàu cá PY 92305 của thuyền trưởng Lê Văn Giúp bị 3 tàu Trung Quốc bắn cảnh báo, xua đuổi. Vậy mà bà con vẫn ra khơi.
- Quá anh hùng! Nhiều bà con bị cướp, bị đâm chìm tàu, trở về tay trắng, thậm chí đánh cược cả mạng sống trên biển nhưng hiểu rằng việc ra khơi không chỉ để kiếm sống, mà lúc này đây, còn vì góp phần khẳng định chủ quyền của quốc gia trên biển Đông.
- Đấy còn là danh dự quốc gia khi tàu cá nước ngoài ùa vào chiếm ngư trường thuộc lãnh hải của ta.Lòng tự trọng công dân và tự tôn dân tộc là biểu hiện của lòng yêu nước, là động lực khiến bà con vững tin đánh bắt tại vùng lãnh hải của Tổ quốc mình.
- Đất nước cha ông để lại tồn tại đến ngày nay cũng bởi nhờ vào sức mạnh của lòng yêu nước trong mỗi con dân nước Việt. Không một sức mạnh nào ngăn cản được tàu của ngư dân ta ra khơi.
Bỗng Hai Phiếm đăm chiêu:
- Để ngư dân ra khơi hiệu quả, an toàn cần phải có hệ thống tàu kiểm ngư hiện đại hỗ trợ kịp thời khi gặp các sự cố trên biển. Tàu của ngư dân phải được trang bị thêm những thiết bị liên lạc hiện đại để thông báo tin tức, kêu gọi ứng cứu khẩn cấp. Không thể để ngư dân bơ vơ trên biển.
- Thì Bộ NN&PTNT cũng đề xuất...
- Nhưng nước ta quả còn nghèo...
- Nghèo thì nghèo nhưng nếu chúng ta hô hào động viên mỗi người dân nước Việt mỗi tháng đóng góp 1 ngàn đồng chắc số tiền không nhỏ...
- Hay! Cộng với tiết kiệm chi tiêu công, chống thất thoát trong tham nhũng thì chắc có thêm nhiều những con tàu bảo vệ bà con, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
- Chỉ khâm phục mà ngợi ca thôi sao được! Phải có hành động cụ thể và thiết thực cho xứng với những con người chân chất hiền lành đang đứng đầu sóng ngọn gió vì chủ quyền đất nước chứ!
CẢ NGHĨ