Thằng cháu nhà Hai Phiếm khóc sướt mướt chạy sang mách ông:
- Bố mẹ cháu sắp bỏ nhau!
- Hả? Làm gì có chuyện đó?!...
- Thì chính tai cháu nghe bố mẹ bàn xem ai nuôi ai, bố cháu nhận cả hai anh em cháu hay nhường cho mẹ cháu một đứa.
Hai Phiếm nửa tin nửa ngờ bèn nhấc alô gọi ngay cho con trai, quát trong máy:
- Đến đây! Không chậm trễ!
Anh con trai đến, ông hỏi ngay:
- Chuyện chia con xem ai nuôi là thế nào hử?
- Dạ cho khỏi thiệt thòi!- con trai Hai Phiếm trả lời tỉnh bơ.
- Chúng mày điên cả rồi! Vợ chồng đang sống hạnh phúc... - Hai Phiếm nhăn nhó.
- Dạ...trái lại là rất tỉnh đấy ạ... Nhà con nuôi một đứa thì bị thiệt mà con nuôi cả hai đứa thì cũng bị thiệt...
- Giời ơi... - Hai Phiếm rên rỉ - Vợ chồng nuôi con mà sợ người này thiệt, người kia thiệt thì còn ra cái gì nữa hử?
- Nhưng quy định...
- Ai quy định?
- Luật thuế thu nhập quy định khoản trừ gia cảnh. Con nuôi một đứa, nhà con một đứa thì con vẫn bị trừ thuế thu nhập mà nuôi cả hai thì nhà con cũng bị trừ thuế thu nhập. Đang tính xem phương án nào bị trừ ít hơn. Vợ chồng bàn với nhau suốt đêm mà vẫn chưa ra...
Hai Phiếm cũng chau mày:
- Cộng cả bố vào con ơi... coi như mày nuôi bố!
- Bố có lương hưu rồi...
- Nhưng "gia cảnh" là 160 ngàn đồng/tháng trong khi lương hưu của bố có 120.
Con trai Hai Phiếm lắc đầu quầy quậy:
- Dạ con không dám. Nếu cộng được thì anh em chúng con lại cùng đau đầu chuyện... ai nuôi bố.
Cả Nghĩ