Giữa đại ngàn Bắc Trường Sơn, Pù Mát không chỉ là kho báu đa dạng sinh học của Việt Nam, mà là nơi những người mang sắc phục xanh đã đánh đổi cả tuổi trẻ để giữ trọn lá "phổi xanh" này được sống mãi.
Năm 2025, Vườn quốc gia Pù Mát được công nhận là Công viên Di sản ASEAN, ghi dấu nỗ lực bền bỉ suốt nhiều thập kỷ của những người giữ rừng nơi đây.


Năm 2025, Vườn Quốc gia Pù Mát được công nhận là Công viên Di sản ASEAN.
Hành trình 30 năm bảo vệ hơn 94.000 ha rừng đặc dụng ở Pù Mát là hành trình thấm đẫm mồ hôi và máu của những người kiểm lâm. Những ngày đầu, chỉ có 7 cán bộ gồng mình giữ cả vùng rừng rộng lớn. Đến nay, lực lượng đã tăng lên 60 người, với 11 trạm rải khắp 6 xã vùng đệm, nhưng hiểm nguy và áp lực với họ vẫn chưa bao giờ giảm bớt.

Hành trình 30 năm bảo vệ rừng đặc dụng hơn 94.000 ha ở Pù Mát là hành trình đầy mồ hôi và máu của những cán bộ bảo vệ rừng.

Mỗi tháng, đội chuyên trách và kiểm lâm đều phải vào rừng 7-10 ngày.
Mỗi tháng, đội chuyên trách và kiểm lâm đều phải vào rừng 7-10 ngày. Ba lô 20kg trên lưng, trèo đèo, vượt thác, lội suối, có những đêm mưa trắng rừng không nhóm được lửa, họ phải ăn mì tôm sống, hứng sương làm nước uống. Nguy hiểm rình rập từng km từ rắn độc, cây đổ, thú dữ, thậm chí đối mặt trực diện với những kẻ săn bắn trái phép có súng tự chế. Có người gãy xương, đứt dây chằng ngay giữa rừng.



7 năm qua, hơn 2.000 chuyến tuần tra, đi bộ hơn 68.000 km, xử lý hơn 1.300 vụ vi phạm, phá hủy hơn 22.000 bẫy thú.
Với họ, giữ rừng không chỉ là giữ cây, mà còn là giữ con người. Những cán bộ kiểm lâm kiên trì vào bản, vận động người dân bỏ kích điện, bỏ súng săn, thay đổi dần nếp nghĩ và thói quen cũ. Hơn 839 khẩu súng cùng hàng trăm bộ kích điện đã được người dân tự nguyện giao nộp. Nhiều người từng là “thợ săn khét tiếng” nay trở thành hoa tiêu tận tâm, đi rừng để bảo vệ chứ không sát hại nữa. Họ đã biến người vi phạm thành người giữ rừng — một chiến thắng đẹp và bền vững nhất.


Ba lô 20kg trên lưng, trèo đèo, vượt thác, lội suối, băng rừng, có những đêm mưa trắng rừng không nhóm được lửa, họ phải ăn mì tôm sống, hứng sương làm nước uống.

Bữa cơm trưa ăn vội giữa rừng.



Mỗi chuyến đi, những cán bộ bảo vệ rừng đối mặt với nguy hiểm rình rập từ rắn độc, cây đổ, thú dữ, thậm chí đối mặt trực diện với những kẻ săn bắn trái phép có súng tự chế.
7 năm qua, hơn 2.000 chuyến tuần tra, đi bộ hơn 68.000 km, xử lý hơn 1.300 vụ vi phạm, phá hủy hơn 22.000 bẫy thú. Từ "điểm nóng", Pù Mát trở thành vùng rừng an toàn. Những con vật từng biến mất đã trở lại trong camera "bẫy ảnh".
Danh hiệu Công viên Di sản ASEAN của Pù Mát là sự tôn vinh cao quý nhất dành cho những người đang ngày đêm giữ rừng - những chiến sĩ áo xanh thầm lặng, kiên cường, gác lại niềm vui cá nhân để bảo vệ tài sản quốc gia. Họ không chỉ là người bảo vệ thiên nhiên, mà còn là người kể chuyện của rừng.
