(SKDS) - Giao hưởng vườn chim ríu rít những vòm xanh
Ngọc Hiển, Đầm Dơi giao hoà trời đất
Chiều gom nắng buông ánh ngày cuối biển
Ngàn vạn cánh cò xao động trắng hoàng hôn
Con nước xuôi, con nước ngược Năm Căn
Mải miết chảy từ ngày đi vỡ đất
Đước vút cao chọc trời thẳng tắp
Đất Mũi hùng thiêng chỉ biết ngẩng cao đầu
Đước chắn bùn lấn biển
Đước giăng mắc những làng rừng kháng chiến
Đắp đổi bãi bồi màu mỡ cá tôm
Từ mầm đước nhỏ nhoi bất tận những cánh rừng
Toả màu xanh bạt ngàn ra phía biển
Cây và người cuộn mình trong nước mặn
Mắm, chà là chen đước đội bùn lên
Những miệt rừng thân thiết đã thành tên
Ông Bọng, Bà Hương, Ông Sào, Ông Đốc…
Con cháu bao đời thuỷ chung bám đất
Huyền thoại bác Ba Phi trào lộng làng rừng
Nước lớn ròng
Đất Mũi chẳng nằm yên
Nhoài ra biển mặc bên bồi bên lở
Món quà đại dương, phù sa dồn tụ
Rễ đước vươn ra đón nhận phía mặt trời
Mũi đất thiêng nhọn sắc lưỡi cày
Gieo mầm đước trên cánh đồng biển cả
Sóng lân tinh lật đường cày lấp lóa
Nắng ươm giọt hoàng hôn
Để mỗi ban mai mọc giữa cánh đồng vàng.
Cà Mau, ngày 2/5/2008
Một nửa
Một nửa tin yêu một nửa ngờ
Nửa kết sâu bền, nửa vu vơ
Nửa trải lòng, nửa đầy bí hiểm
Nửa sáng như gương, nửa tối mờ
Nửa của đời mình, nửa của ai
Nửa lạnh lùng, nửa ấm bờ vai
Ánh mắt bên cười, bên ngấn lệ
Nửa cháy ngời lên, nửa rối bời
Nửa ngún nồng đêm, nửa nguội tàn
Nửa giục lên đường, nửa thở than
Nửa trôi với “nửa” không bờ bến
Nửa níu dây neo “nửa” cuộc đời...
Một nửa thế là cứ chơi vơi
Chân chẳng bén đất, cật chẳng trời
So cân một nửa cùng một nửa
Nửa cán cân đời số không thôi
Lê Cảnh Nhạc