Khái niệm về lòng yêu nước rất rộng song một trong những biểu hiện của lòng yêu nước là biết trân trọng giữ gìn những giá trị tinh thần và vật chất cha ông để lại trong đó có cương vực quốc gia... Cuộc thi tìm hiểu "Biển đảo Việt Nam" do Ban Tuyên giáo trung ương phát động ngày 30/1 đầu năm nay đã thực sự phát huy lòng yêu nước khi mà đất nước không chỉ là đất liền mà còn có cả biển đảo của Tổ quốc thân yêu. Ngày 25/4, TP. Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể lễ công bố quyết định và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa có trụ sở đặt tại 132 Yên Bái, quận Hải Châu... Gần đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng đoàn đại biểu TP.HCM cũng đã tới huyện đảo Trường Sa thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở đây. Tại đảo Song Tử Tây, ông phát biểu rằng: "Tôi xin bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần quả cảm, nghị lực phi thường của quân và dân huyện đảo Trường Sa. Tôi cũng rất xúc động trước hình ảnh các cháu bé - những công dân mới của Trường Sa - đang ngày một lớn lên ở đây".
Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đảo Trường Sa. |
Thật cảm động với sáng ngày 9/4/2009, tại thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tộc họ Đặng đã tổ chức một ngày giỗ đặc biệt. Con cháu trong họ tề tựu đông đủ về nhà thờ tổ để chứng kiến cuộc dâng hiến báu vật của dòng họ mình là "tờ lệnh" từ thời Minh Mạng, điều động binh phu đảo Lý Sơn và các vùng ven biển khác của Quảng Ngãi ra bảo vệ quần đảo Hoàng Sa cho Nhà nước. Trong số những binh phu được điều động ra Hoàng Sa ngày ấy, có ông Đặng Văn Siểm - người thuộc dòng họ Đặng ở Đồng Hộ này. Cũng thật xúc động khi chiều 20/4, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với 4 nhân chứng từng sống và làm việc tại Hoàng Sa trước thời điểm 1975 và Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa được bổ nhiệm cùng bộ máy chính quyền huyện đảo vào những ngày sau đó, 25/4. Những công dân của quần đảo này dù già cả vẫn nhiệt tình kể lại về mảnh đất mình sống. Rất hy vọng các nhà văn, nhà báo ghi lại thật đầy đủ những câu chuyện thật từ những nhân chứng sống này để những thông tin, tư liệu về Hoàng Sa sẽ có điều kiện đến với rộng rãi công chúng, học sinh, sinh viên hơn, để mỗi người dân hiểu hơn về lịch sử, địa lý của đất nước mình, về những con người đã, đang chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước...
Tất cả những ai hy sinh vì dân tộc trong tất cả các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền đất nước đều xứng đáng được tôn vinh và Tổ quốc không bao giờ quên. Đó là lòng yêu nước đã thành truyền thống đẹp đẽ, thành một sức mạnh vô địch đưa dân tộc bay lên, vượt qua mọi bão tố, thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử...
Hiền Lê