
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều chợ hoa xuân trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp người qua lại. Đào, quất, cúc mâm xôi, mai vàng… đồng loạt xuống phố, khoe sắc rực rỡ. Tuy nhiên, qua quan sát của phóng viên, không khí mua bán tại không ít điểm bán còn trầm lắng.

Dọc các tuyến đường quen thuộc như khu vực sân vận động Mỹ Đình, đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hoàng Hoa Thám…, hàng trăm gốc đào thế, đào rừng, quất cảnh được tập kết từ sớm. Những cây đào cổ thụ, thân xù xì, nụ chi chít được chằng buộc cẩn thận, dựng thành hàng dài chờ khách.

Tại một điểm bán đào, quất ven đường, nhiều tiểu thương cho biết đã xuống hàng từ hơn một tuần nay. Dù lượng người đến xem khá đông, song phần lớn mới dừng ở mức tham khảo. Một chủ vườn đào chia sẻ: “Khách đi xem nhiều nhưng vẫn chưa xuống tiền. Hy vọng, thời gian tới sẽ có nhiều người đến mua”.

Nhiều tiểu thương hy vọng, từ 25 tháng Chạp thị trường hoa đào, quất cảnh sẽ khởi sắc hơn.


Tại một số điểm bán, mai vàng cũng bắt đầu xuất hiện. Những chậu mai được vận chuyển từ miền Trung, miền Nam ra Hà Nội, nụ xanh chen lẫn hoa vàng vừa hé, thu hút khách tham quan.

Anh Hòa - một tiểu thương chuyên bán mai tại khu vực Mỹ Đình, cho biết năm nay anh đưa ra Hà Nội gần 50 gốc mai các loại. “Mai chủ yếu là giống mai 5 cánh truyền thống, tôi phải vận chuyển ra trước cả tuần để cây kịp thích nghi với thời tiết ngoài Bắc", anh Hòa nói.

Theo người bán, năm nay thời tiết ấm hơn, nhiều chậu hoa mai đã nở bung sớm trước Tết cả tuần. Những cánh mai vàng rực rỡ khoe sắc giữa phố đông nhưng người bán như ngồi trên "đống lửa".

Không chỉ mai vàng, cúc mâm xôi năm nay cũng nở rộ sớm do thời tiết ấm. Nhiều chậu cúc vàng ươm, bông tròn đều đã nở bung.

Ghi nhận vào cuối tuần, lượng người đến chợ hoa có đông hơn với ngày thường nhưng số người mua vẫn rất ít.


Ngoài quất, đào, mai, năm nay nhiều điểm bán còn bày thêm bưởi cảnh và đu đủ nặng trĩu quả để phục vụ nhu cầu chơi Tết đa dạng của người dân Thủ đô.
Video: Sắc xuân xuống phố, thị trường hoa Tết vẫn trầm lắng.
