Đạo

Xã hội
Xem ra các cụ nhà mình còn coi chuyện trộm cướp còn hơn cả giặc giã bác ạ. - Hai Phiếm bảo. - Chỉ được cái hay suy diễn...

Xem ra các cụ nhà mình còn coi chuyện trộm cướp còn hơn cả giặc giã bác ạ.

- Hai Phiếm bảo.

- Chỉ được cái hay suy diễn...

- Thì câu "thủy, hỏa, đạo, tặc" đó thôi!

- Đạo đây là ăn cướp thì cũng là giặc chứ còn gì nữa!

- Các cụ không dùng thừa chữ đâu. Cái thứ trộm cướp mà không biết là tặc thì còn nguy hơn cả tặc thật ấy chứ...

- Bác thử lấy ví dụ tôi xem!

- Như báo đăng rằng có PGS-TS này chôm, trích công trình của PGS-TS khác về làm thành sản phẩm của mình có mác là "giáo trình".

- Chuyện này có gì lạ... Đầy!

- Thế mới nguy vì trộm cướp bị xã hội khinh bỉ còn những vị "đạo" này hành vi cũng giống như trộm cướp nhưng vẫn là những con người khả kính trong xã hội...

- Thế cho nên sinh viên mới đạo luận văn của nhau. Luận văn tốt nghiệp bán đầy tại một số cửa hàng photocoppy.

- Đạo thế này được tiếp nhận vào cơ quan thì làm việc nước sao được...

- Thế chuyện mua điểm rồi bằng thật trình độ giả không phải là chuyện đạo kiến thức à?

- Bác nói sai rồi! Trộm cướp nó lấy của người khác làm thứ của mình chứ tri thức không có, chỉ có cái mác hình thức thì sao gọi là "đạo" được.

- Cha mẹ ơi, thứ "đạo" kiểu này mới kinh đây. Ấy là đạo lòng tin, niềm tin của nhân dân và xã hội...

- Xem ra có hai thứ "đạo" thật dù bản chất chỉ là một...

- Bác còn định phân loại...?

- Loại thứ nhất là chưa được ai tin nên mới đạo để có thứ cho người ta tin dù là của dỏm. Loại thứ hai là được tin rồi mới lấy lòng tin ấy để đạo.

- Chả trách các cháu sinh viên học phát ốm lên kiếm được bằng cử nhân thật khó vậy mà có người khi có chức vụ kha khá rồi, bận thêm trăm công ngàn việc, thoắt cái thành tiến sĩ mới tài!

Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi chỉ còn biết gật gù:

- Các cụ xưa tài thật, đặt "đạo" lên trước cả "tặc"...!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn