Chủ nhân của loạt hit về tình yêu da diết
Nhắc đến danh xưng “nữ hoàng nhạc lụi”, chắc chắn khán giả sẽ nghĩ ngay đến Bích Phương. Tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2010 và lọt vào đến top 10 nhưng Bích Phương lúc đó chỉ gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình kiều diễm, mong manh. Cuộc gặp gỡ đầy định mệnh với Tiên Cookie đã đưa cô trở lại với ánh hào quang sân khấu, cùng chuỗi những ca khúc tình yêu ai oán, sầu đau.
Có khi nào rời xa chính là sản phẩm đầu tiên mang đến thành công rực rỡ cho cô gái trẻ với hơn 11 triệu lượt nghe chỉ sau ít ngày ra mắt. Ca khúc lập tức trở thành hiện tượng xôn xao cộng đồng yêu nhạc lúc bấy giờ. Bích Phương tiếp tục khiến khán giả “yếu lòng” bằng những hit lớn như Em sẽ quên, Có lẽ quên, Vẫn, Chưa từng thuộc về nhau…
Tính đến nay, nữ ca sĩ đã có hơn 10 năm ca hát khi thành công qua loạt bản hit về tình yêu da diết. Điểm chung của các ca khúc này là giai điệu và ca từ đều rất đẹp nhưng cũng rất buồn, dễ đánh trúng tâm lý người nghe, đặc biệt là những tâm hồn yếu đuối. Gần đây, Bích Phương đã chuyển hướng qua dòng nhạc dance sôi nổi nhưng cô vẫn được coi là “nữ hoàng nhạc lụi” thế hệ mới của V-pop.
Chiếm trọn tình cảm khán giả
Những bản ballad buồn tạo nên thương hiệu của Phạm Quỳnh Anh. Hoạt động solo từ năm 2005 sau khi tách khỏi nhóm H.A.T, khán giả đã thực bị “hạ gục” bởi chất giọng ngọt ngào và đầy truyền cảm của cô. Những ca khúc như Không đau vì quá đau, Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng,… cho đến hiện tại khán giả vẫn thuộc làu và hát theo mỗi khi nữ ca sĩ thể hiện trên sân khấu.
Những gương mặt nổi bật của dòng nhạc ballad buồn tại Việt Nam.
Có thể nói, Phạm Quỳnh Anh là một trong những ca sĩ kiên định trên lối đi riêng. Đến nay, cô vẫn trung thành với “nhạc lụi”. Ngày 26/8 vừa qua, nữ ca sĩ đã chính thức giới thiệu đến công chúng ca khúc Nói với người đến sau, được chắp bút bởi nhạc sĩ Hamlet Trương, dựa trên ý thơ của một bài thơ khá nổi tiếng 10 năm về trước - Viết cho người đến sau. Với chất nhạc ballad đầy cảm xúc, thậm chí đến mức nức nở, Nói với người đến sau tiếp tục củng cố danh hiệu “nữ hoàng nhạc lụi” của Phạm Quỳnh Anh.
Nhạc buồn là lựa chọn số 1
Là một trong số những gương mặt sáng giá nhất của The Voice 2012, cái tên Bảo Anh được nhiều người yêu thích với những ca khúc pop ballad da diết, sâu lắng. Đã có lúc cô không ngại làm mới mình với những bản EDM sôi động. Nhưng cuối cùng, nhạc buồn vẫn là lựa chọn số 1. Anh muốn em sống sao có thể được coi như ca khúc khẳng định tên tuổi của Bảo Anh trong dòng nhạc pop ballad cũng như trong thị trường nhạc Việt. Tên tuổi của cô nàng lên như diều gặp gió ngay sau khi ca khúc phát hành. Đến nay, ca khúc đã sở hữu hơn 63 triệu lượt nghe trên trang Zing MP3 và từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. MV của ca khúc cũng hot không kém phần khi đạt gần 20 triệu view trên YouTube - một con số ấn tượng ở thời điểm phát hành. Thậm chí Bảo Anh còn đầu tư lớn khi chọn quay MV ở Hàn Quốc. Sự lột xác cùng dòng nhạc ballad và MV trầm buồn thật sự đã khiến Bảo Anh trở thành cái tên hot hàng đầu làng nhạc Việt.
Sau sự thành công ngoài mong đợi của Anh muốn em sống sao, Bảo Anh tiếp tục thừa thắng xông lên cùng loạt ca khúc ballad trong album vol 1, trong đó có Mình yêu nhau bao lâu song ca cùng Hoàng Tôn. Tuy không thành công như ca khúc trước nhưng nó cũng giúp Bảo Anh một lần nữa khẳng định được bản thân trong dòng nhạc sở trường. Lần này, Bảo Anh tiếp tục đầu tư một MV chỉn chu và nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khán giả. Tới nay, ca khúc đã đạt gần 30 triệu lượt nghe và gần 7 triệu view cho MV.
Hay là mình chia tay, Trái tim em cũng biết đau, Yêu một người vô tâm,... là những hit buồn tiếp theo của Bảo Anh, cho thấy ca sĩ đàn em quyết tâm “cạnh tranh” ngôi vị “nữ hoàng nhạc lụi” với Bích Phương và Phạm Quỳnh Anh.