Hai Phiếm vui ra mặt:
- Hóa ra báo chí, những phương tiện kỹ thuật hiện đại rất có tác dụng trong việc hạn chế cái xấu, phát huy cái đẹp!
- Nói xưa như trái đất! Nhưng kỹ thuật hiện đại thì gì đến vấn đề này?
- Như mấy cái clip quay từ điện thoại di động tung lên mạng ấy! Nào là CSGT nhận tiền, bảo mẫu hành hạ trẻ... đã cảnh báo được rất nhiều. Lắm bà mẹ trẻ ở nhà “bịt mũi cho con ăn” cũng điều chỉnh hành vi của mình. Rồi clip hôi bia ở Đồng Nai gây xôn xao dư luận...
Nghĩ tôi gật gù:
- Đúng là có tác dụng thật! Cũng tại Đồng Nai có xe chở mít bị lật được người đi đường nhặt giúp, không ai hôi. Ở Quảng Ninh có cả xe sữa đổ ra đường cũng được người dân thu gom hộ...
- Gần đây nhất là đêm ngày 23/12, ở Hà Nội, giữa đêm đông giá buốt có chị bán hàng rong bị va quệt, xe dâu tây đổ cả xuống đường, người dân vội vã chạy tới nhặt giúp khiến chị bán hàng xúc động rơi lệ.
- Thật trái ngược với cảnh tài xế khóc lóc van xin đám đông hôi bia!
- Thật ra những người hôi bia cũng chỉ vì bệnh đám đông, thấy người khác hôi thì tội gì mình không hôi. Khi cái xấu được công khai, bị phê phán sẽ tạo ra được thái độ xã hội thì lòng thiện lại ngự trị trong lòng mỗi người.
- Giá chống tham nhũng cũng thế nhỉ!
- Thì các đại án tham nhũng đã và sẽ xử đấy thôi!
- Cứ nghiêm minh, không bao che nhau sẽ được dân đồng tình, thành thói quen tốt thì làm gì còn tham nhũng!
- Hoan hô những thông tin công khai và minh bạch!
Cả Nghĩ