Vừa qua, nhân lúc đợi đến giờ vào thăm người nhà đang nằm điều trị trong Bệnh viện Việt Đức, tôi đi dạo quanh Hồ Gươm cho khuây khỏa. Lúc ngồi nghỉ chân trên ghế đá bên hồ, phía trước cửa báo Hà Nội Mới, tôi thấy mấy người dẫn chó đi dạo. Họ để mặc các con chó ta, chó tây thi nhau chạy tán loạn và sau khi chạy thì chúng đều tìm chỗ để phóng uế, có con xả luôn trên nền đường gạch đi dạo của mọi người. Sau cùng, những chủ nhân thản nhiên dắt chó đi, mặc kệ những "sản phẩm" mà rất có thể nhiều người sẽ giẫm phải. Thiết nghĩ, để giữ gìn Thủ đô xanh - sạch - đẹp, văn minh, thanh lịch, mỗi người dân cần nâng cao ý thức để giữ gìn vệ sinh chung.
Ảnh và bình: Hoài Thu