Trong rạp chiếu bóng, tất cả mọi người đang chăm chú và hào hứng theo dõi bộ phim đang đến hồi gay cấn. Bỗng có một ông cụ cứ lúi húi nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất tìm kiếm cái gì đó. Người phụ nữ ngồi cạnh thấy vậy liền hỏi xem ông cụ đang tìm cái gì? Ông cụ nói là ông muốn tìm miếng kẹo sô-cô-la, mới ăn được có một nửa thì bị rơi mất. Vừa buồn cười, vừa cảm thông với ông cụ, người phụ nữ lục trong ví của mình lấy ra biếu ông lão hẳn một chiếc sô-cô-la rất to và khuyên ông không nên tìm nữa. Nhưng, ông lão chẳng buồn nghe cho mà vẫn cứ tiếp tục tìm hoài, làm cho người phụ nữ nọ muốn xem phim cũng không được yên thân, bà ta luôn bị quấy rầy bởi ông cụ cứ loay hoay, lục đục mãi... Rồi không nhịn được nữa, người phụ nữ nói với ông cụ với chút bực mình:
- Cụ ơi, dù sao thì chiếc kẹo của cụ rơi xuống đất cũng đã bị bẩn mất rồi, cụ có tìm thấy cũng chẳng nên ăn nữa!
Bà nghĩ rằng nói như vậy thì nhất định ông cụ sẽ không tìm kiếm nữa và bà có thể yên tâm ngồi xem nốt bộ phim. Nhưng bà thật không ngờ, với bộ mặt đau khổ, nửa mếu nửa cười, ông lão phân trần:
- Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ, chiếc răng giả của tôi đang bị dính ở trong đó!
KIẾN VÀNG (Hoàng Mai - Hà Nội)