Đánh mèo tha hổ?

Xã hội
Hai Phiếm giật mình khi đọc tin Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nói việc đấu tranh với tham nhũng chưa tạo được lòng tin của nhân dân vì phát hiện nhiều vụ sai phạm lớn nhưng xử lý ít.
Hai Phiếm giật mình khi đọc tin Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện nói việc đấu tranh với tham nhũng chưa tạo được lòng tin của nhân dân vì phát hiện nhiều vụ sai phạm lớn nhưng xử lý ít. Có vụ sai phạm nhiều tỉ đồng, hàng trăm hécta đất nhưng chỉ rút kinh nghiệm. Phiếm bần thần:

- Ông Chủ nhiệm có một sự so sánh thật đắng lòng: “Công dân trộm cắp tài sản trị giá vài trăm nghìn đồng cũng có thể tù từ 3 - 5 năm, nhưng quan chức trục lợi từ một dự án đất có thể đến hàng chục tỉ đồng vẫn an toàn”.

- Thế nghĩa là con mèo ăn vụng khúc cá thì bị đuổi đánh còn con hổ vồ con lợn, con trâu thì…

- Nghe mà xót quá! - mặt Hai Phiếm như cái bánh đa gặp nước - Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay, từ 8/2010 đến tháng 7/2011, gần một năm thôi mà thiệt hại do tham nhũng gây ra là 11.400 tỉ đồng nhưng chỉ thu về ngân sách được 300 tỉ đồng.

- Một năm mất bao nhiêu cán bộ và mất đứt hơn 11 ngàn tỷ đồng? Ấy là chưa kể chuyện thất thoát, lãng phí, làm ăn không hiệu quả của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước không thể quy vào tội tham nhũng!

- Chỉ hơn 11 ngàn tỷ đồng trong một năm mà Chính phủ tính được cũng có thể làm khối việc như xây cầu cho trẻ đi học qua sông, đầu tư nâng cấp, xây dựng bệnh viện để dân mừng. Nếu không thất thoát, lãng phí, lại làm ăn có hiệu quả nữa thì nước ta hóa rồng từ lâu rồi.

- Thế thì làm gì có chuyện phân hóa giàu nghèo như hiện nay.

Hai Phiếm mặt càng xỉu hơn:

- Sao đánh mèo thì dễ mà diệt mấy con hổ này khó thế nhỉ?!    

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn