Đánh giá cao tập thể nhà báo yêu nghề và tâm huyết với ngành

22-06-2014 21:39 | Thời sự

SKĐS - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014), sáng ngày 20/6, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng...

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014), sáng ngày 20/6, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, các vụ, cục, đơn vị đã đến chúc mừng tập thể báo Sức khỏe&Đời sống.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ảnh: Trần Minh

Trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chúc mừng Thầy thuốc ưu tú, BS. Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập và tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống. Bộ trưởng đánh giá cao sự phát triển của tờ báo thời gian qua, mang lại nhiều thông tin thiết thực cho bạn đọc trong các lĩnh vực y tế, xã hội. Đặc biệt tờ báo như cẩm nang hướng dẫn người dân trong việc phòng chống bệnh tật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, qua đó đã khẳng định vị trí và chỗ đứng của tờ báo trong lòng bạn đọc. Bộ trưởng nhấn mạnh và biểu dương tập thể báo Sức khỏe&Đời sống là tập thể nhà báo yêu nghề, tâm huyết với nghề, vững về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong thời gian qua, báo Sức khỏe&Đời sống đã có nhiều diễn đàn, chuyên mục hay, chuyên sâu và có nhiều góc nhìn về những vấn đề của xã hội, của ngành được dư luận quan tâm như mục Thời luận, Sổ tay văn hóa, các diễn đàn “Tai biến y khoa”, “Y đức và đạo lý”..., với các cây viết có tên tuổi: nhà văn hóa Hữu Ngọc, nhiều văn nghệ sĩ, các thầy thuốc..., được dư luận đánh giá cao.

Bộ trưởng đánh giá cao các hoạt động xã hội của báo, mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng báo luôn chủ động và làm tốt các công tác xã hội, hoạt động khám chữa bệnh từ thiện, các hoạt động hướng về ngành y tế như Cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”,...

Trong thời gian tới, Bộ trưởng mong muốn báo tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các hoạt động của ngành, các vấn đề liên quan đến ngành đang được xã hội quan tâm như thực hiện giảm tải bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, hiệu quả của Đường dây nóng ngành y tế, Bảo hiểm y tế,...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị  Kim Tiến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị  Kim Tiến chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Trần Minh

Thay mặt tập thể báo Sức khỏe&Đời sống, Thầy thuốc ưu tú, BS. Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo đã trân trọng cảm ơn Bộ trưởng và lãnh đạo Văn phòng Bộ, các vụ, cục đã đến chia vui với báo nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn cũng cho biết, mặc dù nằm trong hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước cũng như khó khăn riêng của báo chí, nhưng báo Sức khỏe&Đời sống vẫn nỗ lực đoàn kết để vượt qua khó khăn vừa xây dựng, phát triển các ấn phẩm của báo, vừa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền để nhân dân, bạn đọc hiểu rõ hơn về ngành. Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn hứa với Bộ trưởng sẽ cùng tập thể báo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng xây dựng tờ báo ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng với vai trò là Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế - Diễn đàn vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Chị Hoàng Thị Hương, Trung tâm Thiện Giao trao tặng Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn bức tranh thêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Trần Minh

Chị Hoàng Thị Hương, Trung tâm Thiện Giao trao tặng Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn bức tranh thêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Trần Minh

Trước đó, ngày 19/6, PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các vụ, cục đã đến thăm và chúc mừng báo Sức khỏe&Đời sống nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đã chúc mừng báo Sức khỏe&Đời sống và đánh giá, trong thời gian qua, báo Sức khỏe&Đời sống đã thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, ngành y tế đến nhân dân. Nhiều hoạt động tích cực và công tác tham mưu của cá nhân đồng chí Tổng biên tập, của báo Sức khỏe&Đời sống về công tác truyền thông cũng như các hoạt động của ngành rất có giá trị, góp phần nâng cao uy tín của ngành.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiều sáng kiến, hoạt động của báo, trong đó có Cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” đã giúp bạn đọc và nhân dân hiểu rõ hơn về ngành, thấu hiểu và thông cảm với những khó khăn, vất vả của cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là đêm truyền hình trực tiếp “Sự hy sinh thầm lặng” đã gây ấn tượng xúc động mạnh cho người xem

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, báo Sức khỏe&Đời sống tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách của ngành trong đó có Luật Bảo hiểm y tế, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,...

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ báo Sức khỏe&Đời sống, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn.

Cũng trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, rất nhiều các đơn vị, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân, bạn đọc trong và ngoài ngành y tế đã đến chia vui với báo Sức khỏe&Đời sống. Một trong những ấn tượng sâu sắc với cán bộ phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống khi các thành viên Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề cho người tàn tật và trẻ em nhiễm chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Thiện Giao (Tổ 8 - P. Ngọc Xuyên - TP. Hải Phòng) đến thăm và chúc mừng báo. Mọi người trong buổi gặp mặt không khỏi xúc động khi chị Hoàng Thị Hương, 34 tuổi, bằng tấm lòng và tình cảm của mình, mặc dù bị nhiễm chất độc da cam, bị liệt cả 2 chân vẫn miệt mài tự thêu bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (khổ 70 x 80cm) trong 1 tháng để làm quà tặng báo.

Tất cả những sự quan tâm, chia sẻ đó là động lực to lớn để tập thể báo Sức khỏe&Đời sống nỗ lực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao phó.   

Lời cảm ơn

Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014), báo Sức khỏe&Đời sống trân trọng cảm ơn: TTND, GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm, chúc mừng báo SK&ĐS.

Báo SK&ĐS trân trọng cảm ơn: Ban Tuyên giáo TW; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TW; Vụ Khoa giáo văn xã - Văn phòng Chính phủ; Ban Dân y miền Nam; Đảng ủy Bộ Y tế; Công đoàn Y tế Việt Nam; Tổng cục Dân số; Đảng ủy cơ sở Bộ Y tế tại TP.HCM; Công đoàn cơ sở Bộ Y tế tại TP.HCM; Cục An ninh chính trị nội bộ A83; Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an; Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Biên phòng; các cục, vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; các Sở Y tế; các viện, bệnh viện TW và địa phương; các trường ĐH; Trung tâm Nuôi dưỡng dạy nghề cho người tàn tật và trẻ em nhiễm chất độc da cam thuộc Hội CTĐ Thiện Giao (tổ 8, P. Ngọc Xuyên, TP. Hải Phòng); các doanh nghiệp trong và ngoài ngành y tế; các CTV, bạn đọc đã tới tòa soạn, gửi điện hoa chúc mừng báo SK&ĐS nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Đây là nguồn động viên và cũng là động lực để tập thể lãnh đạo, cán bộ, PV báo SK&ĐS nỗ lực vươn lên làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của Cơ quan ngôn luận Bộ Y tế - Diễn đàn vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe toàn dân.                                         

SK&ĐS

  Nguyễn Hoàng

 


Ý kiến của bạn