Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết

04-12-2025 16:08 | Xã hội

SKĐS - Mưa triền miên, nông dân vùng rau lớn nhất Đà Nẵng vẫn đánh cược thời tiết, vội vã xuống giống vụ Tết. Những luống khổ qua, dưa leo và bí đao vừa nhú lên giữa lớp đất ẩm ướt, mang theo hi vọng về một mùa vụ bội thu.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 1.

Những ngày này, Đà Nẵng mưa không ngớt. Tranh thủ lúc trời vừa tạnh, vợ chồng bà Huỳnh Thị Lực (trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) vội chở dưa leo giống ra vựa rau Bàu Tròn.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 2.

Gia đình bà Lực trồng 6 sào khổ qua, dưa leo và ớt. Đợt lũ vừa rồi, nhà bà may mắn không thiệt hại vì vừa kịp thu hoạch trước khi dòng nước lũ lịch sử ập đến.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 3.

“Nghe báo mưa lớn, bão thì sợ lắm, nhưng cũng phải xuống giống để làm vụ Tết. Ở đây bà con sống nhờ rau màu, nếu cứ ngại mưa bão mà không xuống giống thì biết làm gì bây giờ, đành đánh cược thôi”, bà Lực nói.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 4.

Cũng ở thôn Phú Phước, ông Phan Thế Vinh chạy xe máy chở khổ qua giống cho vợ chuẩn bị gieo trồng. Trận lụt vừa qua làm hư 2 sào đậu bắp, 3 sào đu đủ của gia đình ông cạnh đó cũng bị nước cuốn sạch.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 5.

Những ngày gần đây, nghe tin bão liên tục hình thành, vợ chồng ông càng lo. Nhưng ông bảo, lo cũng phải làm, vì nếu không xuống giống vụ đông xuân ngay thì không kịp bán Tết.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Ánh (trú cùng thôn) cho biết năm nay bà con “làm liều như canh bạc”, vì trễ tay là lỡ vụ Tết, thời điểm rau có giá cao nhất.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 7.

“Có nhiều người xuống giống sớm rồi, còn như vợ chồng tôi là trễ. Theo ông bà mình, qua ngày 23/10 âm là hết lụt, nhưng giờ đâu còn đúng nữa. Có năm vẫn lụt, nhưng ít hơn vì lúc ấy có không khí lạnh. Thời tiết giờ chẳng giống xưa nữa”, bà Ánh chia sẻ.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 8.

Theo bà Ánh, mỗi năm bà con trồng ít nhất 2 vụ, nhà nào làm nhiều thì 3 vụ. Sau khi gieo khổ qua, bà Ánh sẽ trồng thêm đậu cô-ve để bán Tết. Đợt lụt trái mùa tháng 6 vừa rồi đã cuốn sạch 3 sào mướp của bà. “Làm trúng Tết mới được giá cao, chứ ra Tết rau rẻ lắm nên phải liều”, bà nói thêm.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 9.

Tại làng rau Bàu Tròn, hầu hết các hộ đã bắt tay trồng lại vụ mới phục vụ thị trường Tết. Những giàn khổ qua, mướp, bí đao, đậu… đang nảy mầm xanh tốt, mang lại hi vọng cho nông dân sau mưa lũ.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 10.

Vùng rau này rộng khoảng 50ha, gần 200 hộ trồng chuyên canh. Trong đợt mưa lũ vừa qua, có đến 2/3 diện tích bị hư hại.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 11.

UBND xã Đại Lộc cho biết, tổng thiệt hại nông nghiệp do mưa lũ ước khoảng 18 tỷ đồng; trong đó gần 111ha rau màu, gần 109ha cây lâu năm và 5,5ha cây giống (khổ qua, mướp hương, dưa leo…) bị ảnh hưởng.

Đánh cược với thời tiết, vùng rau lớn nhất Đà Nẵng hối hả xuống giống vụ Tết- Ảnh 12.

Theo UBND xã Đại Lộc, địa phương đã thống kê và báo cáo thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

 

Sơn Tùng
Ý kiến của bạn