Đánh cược chức vụ

Xã hội
Trên địa bàn Hà Nội và cả nước hiện còn nhiều công trình được thi công dai dẳng, kéo dài nhiều năm vậy mà đường trên cao từ Bắc hồ Linh Đàm đến nút giao Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành 90% và sẽ được thông xe vào cuối tháng 6,

- Trên địa bàn Hà Nội và cả nước hiện còn nhiều công trình được thi công dai dẳng, kéo dài nhiều năm vậy mà đường trên cao từ Bắc hồ Linh Đàm đến nút giao Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành 90% và sẽ được thông xe vào cuối tháng 6, vượt tiến độ 5 tháng; đoạn từ nút giao Thanh Xuân đến nút Trần Duy Hưng có thể vượt tiến độ 14 tháng; đoạn còn lại kéo dài đến cầu Mai Dịch vượt tiến độ 5 tháng; toàn tuyến tuyến vành đai 3 dài 9km, từ Linh Đàm đến Mai Dịch sẽ hoàn thành vào cuối năm nay...

- Là vì có đánh cược! Tổng GĐ Tổng Cty Xây dựng Thăng Long Phan Quốc Hiếu và Tổng GĐ Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 8 Vũ Hải Thanh (đơn vị thi công) đã tuyên bố đem chức vụ ra đặt cược với Bộ trưởng Bộ GTVT rằng, nếu không đảm bảo tiến độ sẽ từ chức.

- Chỉ thấy cược tiền, giờ lại có cả chuyện “cược chức”?

- Cược chức là loại cược đem danh dự, trách nhiệm ra đặt cược!

- Vậy người đặt cược phải tự thấy mình có năng lực cùng quyết tâm rất cao... Chả bù cũng ở Hà Nội, đoạn đường vài cây số không phải trên cao mà là dưới thấp từ Cầu Diễn đến Nhổn có vài cây số mà bao nhiêu năm nay vẫn không xong.

- Là vì không có chuyện cược chức vụ... Khi quan chức thiếu năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, thậm chí có tí tham nhũng thì đố ông nào dám đem chức vụ ra cược... Bị dân phát hiện thì chối bai bải, chỉ đến khi bị “trên” sờ tới mới đổ cho tại hoàn cảnh.

- Giá như không có chuyện “đánh cược chức vụ“ nhỉ!

- Hả? Có cược chức vụ thì tiến độ nhanh còn không thì...

- Cược là tự nguyện. Đến lúc những quyết định bổ nhiệm phải ghi yêu cầu của chức vụ đó một cách cụ thể thì chả cần cược, cứ xem kết quả công việc mà tiếp tục giữ chức hay tự xin từ nhiệm!

Nghe đến đây, Hai Phiếm cười:

- Khổ nỗi công việc lãnh đạo lại không hề cụ thể như một công trình nên đã có ai từ nhiệm đâu dẫu nhìn tổng thể có khi bi bét...

- Vậy chỉ còn biết trông vào lương tâm...

- Ngay cả lương tâm nó vuông tròn ra sao cũng đã ai thấy...

- Và phải đánh cược chức vụ thật...       
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn