Dành cả thanh xuân đi giải cứu chó mèo

31-01-2023 14:36 | Xã hội

SKĐS - Mỗi khi một chú chó, mèo được giải cứu hay chữa bệnh thành công, đối với Lê Hùng Dương (33 tuổi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.

Dùng năm tháng tuổi trẻ để cưu mang chó, mèo

Suốt hơn 6 năm qua, Lê Hùng Dương dùng tất cả thời gian rãnh rỗi của mình để miệt mài đi khắp các ngả đường tìm chó, mèo bệnh tật bị vứt bỏ, bị ngược đãi đưa về chữa bệnh và nuôi nấng. Hàng ngày, Dương đều dành cho những vật nuôi này tình cảm đặc biệt.

Mỗi chú chó hay mèo sau khi được giải cứu hoặc nhặt về đều được Dương đưa đến các phòng khám thú y, bệnh viện thú y trên địa bàn Buôn Ma Thuột để khám sàng lọc và thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Bên cạnh đó, Dương cũng theo dõi chặt chẽ các biểu hiện dịch bệnh của chó, mèo, cách phòng bệnh dại... theo hướng dẫn của bác sĩ thú y và lực lượng chức năng địa phương để khi có bất thường nào là đưa đến phòng khám thú y ngay.

Lê Hùng Dương cho biết: "Hiện tại tôi công tác ở Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Trong nhà tôi luôn có trên 70 chú chó, mèo, phần lớn đều mắc bệnh và bị chủ vứt ra đường hoặc bị người bắt trộm đưa đến các lò mổ, tôi đã kịp thời giải cứu được.

Ngay từ lúc ngoài 20 tuổi, khi nhìn những vật nuôi này tôi đã thấy rất thương. Từ đó, tôi nảy ra ý định dùng hết tiền tiết kiệm của mình để "nhặt" chó mèo bị bệnh về chăm sóc, chữa trị cho chúng. Sau đó, nuôi cho khỏe mạnh, béo tốt rồi có người nào thực sự muốn nuôi đến xin tôi sẽ cho".

Dùng thanh xuân để cưu mang chó mèo - Ảnh 2.

Dương bên những vật nuôi mình "nhặt" về chữa trị bệnh tật và chăm sóc.

Có những khi tiền tiết kiệm không đủ, ban đêm, Dương đi làm thêm thợ mộc, lắp cửa gỗ thuê để kiếm tiền mua thức ăn và thuốc cho chó, mèo.

Anh Dương bảo rằng: "Mình có thể ăn uống qua loa nhưng với những vật nuôi bị bệnh thì phải được ăn ngon và chăm sóc thật kỹ càng mới được. Thậm chí trong những lần đi chợ đầu xuân Quý Mão, tôi còn ước mong năm 2023 này đủ kinh phí để mỗi ngày đi chợ, trong cốp xe luôn đầy ắp thức ăn cho "anh em" chó, mèo để chúng có đủ sức khỏe nô đùa vui vẻ, tràn đầy sức sống".

Dùng thanh xuân để cưu mang chó mèo - Ảnh 3.

Đàn chó, mèo do Dương giải cứu và "nhặt" về ngày càng nhiều lên.

Tết 2023, khi nhiều người nô nức đi du xuân thì Lê Hùng Dương vẫn rong ruổi trên chiếc xe máy cũ của mình "nhặt nhạnh" chó, mèo bệnh tật về nuôi.

Dương tâm sự: "Nhiều nhất là ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, khi biết có 8 chú chó sắp bị đưa vào lò mổ, tôi đã lao đi trong đêm để giải cứu. Cả đoạn đường dài hơn 60 km đi giải cứu những chú chó này trong lòng tôi rất thấp thỏm, chỉ sợ đến không kịp sẽ bị người ta làm thịt mất. Với tôi đây là món quà xuân Quý Mão ấn tượng nhất. Hiện tại những chú chó này đang bị bệnh rất nặng, tôi sẽ đặt thuốc gấp về chữa trị. Tôi cũng trân trọng cảm ơn tấm lòng của nhiều người yêu thương chó mèo đã phát tâm hỗ trợ kinh phí thêm cho tôi".

Xem chó, mèo như... "anh em"

Để có kinh nghiệm tốt trong việc giải cứu chó, mèo, Dương luôn chú trọng đến khả năng phát hiện. Lê Hùng Dương chia sẻ: "May mắn có nhiều năm công tác trong ngành công an nên tôi giải cứu chó, mèo rất nhanh, nhất là những vật nuôi bị bắt trộm. Hễ phát hiện thấy đối tượng khả nghi là trộm chó, mèo, tôi liền bám theo ngay. Sau đó thì dò hỏi kỹ càng, nếu người chở chó, mèo không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng, tôi sẽ tiến hành giải cứu ngay".

Công việc đặc biệt "ngốn" của Dương không ít thời gian. Thế nhưng, niềm vui như được nhân lên sau mỗi ngày làm việc, Dương trở về nhà mở cửa ra là cả đàn chó, mèo ùa đến quấn lấy chân anh.

Dùng thanh xuân để cưu mang chó mèo - Ảnh 4.

Có những chú chó, mèo khi mới "nhặt" về thì bệnh tật đầy mình nhưng khi được Dương chăm sóc chu đáo dần khỏe lên.

Vì xem chó, mèo như… người thân đặc biệt nên không chỉ chăm sóc về thể chất, Dương còn chăm sóc cả tinh thần cho chúng.

Nhìn chiếc giường rộng rãi của mình, Dương cho biết: "Có hôm mệt quá về đến nhà là lăn ra giường ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm bên mình là vài chục "em" chó, mèo. Tôi luôn gọi những vật nuôi này một cách thân thương là "các em", "các con"… Có những "em" khi mua hoặc giải cứu từ lò mổ ra thì thương tích đầy mình. Nhiều nhất là các vết chích điện do kẻ trộm chó, mèo gây ra, phải đưa đến bác sĩ thú y chữa trị rất vất vả. Chăm như chăm con mọn vậy, nhưng cũng rất kỳ lạ, khi những vật nuôi này khi vượt qua được nỗi đau thể xác và được tôi vuốt ve, động viên hàng ngày thì thấy chúng cũng… vui tươi lên".

Dùng thanh xuân để cưu mang chó mèo - Ảnh 5.

Dương luôn lo cho đàn chó, mèo của mình những phần ăn đầy đủ dưỡng chất.

Chặng đường phía trước với Dương còn nhiều khó khăn khi số chó mèo được anh mang về ngày càng nhiều hơn. Nhưng Dương luôn tâm niệm rằng, thanh xuân còn sức khỏe thì sẽ đeo đuổi công việc mà mình yêu thích.

Nguy cơ sức khỏe cộng đồng từ thịt chó, mèoNguy cơ sức khỏe cộng đồng từ thịt chó, mèo

SKĐS - Liên tiếp các trường hợp tử vong do bệnh dại trong thời gian gần đây khiến người dân không khỏi lo lắng. Chó, mèo gần như là vật chủ trung gian gây nên bệnh dại và lây truyền các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thế nhưng nhiều người vẫn có thói quen tiếp xúc gần, thậm chí ăn thịt chó, mèo.


Hà Đạo
Ý kiến của bạn