Đang ngủ, nhà bốc cháy, hai vợ chồng tháo chạy khỏi “biển” khói

04-11-2013 08:58 | Thời sự

Đang ngủ, nghe tiếng hô hoán, hai vợ chồng trẻ bừng tỉnh giấc phá chốt cửa phòng tháo chạy ra bên ngoài trong “biển” khói dày đặc.

Đang ngủ, nghe tiếng hô hoán, hai vợ chồng trẻ bừng tỉnh giấc phá chốt cửa phòng tháo chạy ra bên ngoài trong “biển” khói dày đặc.

Lúc 16 giờ ngày 3-11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 284A đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP HCM (chuyên kinh doanh các sản phẩm gấu bông, gối) làm nhiều tài sản trên tầng 1 của căn nhà bị thiêu rụi.

Đang ngủ, nhà bốc cháy, hai vợ chồng tháo chạy khỏi “biển” khói 1
  

Thời điểm trên hai vợ chồng trẻ đang nằm ngủ trong phòng trên tầng 1 của căn nhà thì nghe tiếng hô hoán của nhiều người báo cháy. Bừng tỉnh dậy, hai người này thấy khói đen nghi ngút trong căn nhà nên vội phá chốt cửa phòng tháo chạy ra xuống tầng trệt và chạy ra đường cầu cứu.

Đang ngủ, nhà bốc cháy, hai vợ chồng tháo chạy khỏi “biển” khói 2
Khói đen dày đặc trên tầng 1 của căn nhà

Do khu vực cháy có nhiều vật dụng dễ cháy như nệm, gấu bông nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và cháy lan khắp cả phòng kèm theo khói đen bao trùm.

Đang ngủ, nhà bốc cháy, hai vợ chồng tháo chạy khỏi “biển” khói 3
  

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy.

Đang ngủ, nhà bốc cháy, hai vợ chồng tháo chạy khỏi “biển” khói 4
Căn nhà sau khi được dập lửa, nhiều tài sản trên tầng 1 bị thiêu rụi

Sau hơn 10 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng nhiều vật dụng, tài sản trên tầng 1 của căn nhà bị cháy rụi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện từ quạt thông gió.

Theo Người lao động


Ý kiến của bạn