So với cả nước, Hà Nội có diện tích chỉ chiếm 1%, dân số chiếm 8,1% nhưng đóng góp GRDP (chỉ tiêu kinh tế tổng hợp) tới 16,46%, đóng góp về thu ngân sách tới 19,05%.
Sau mở rộng địa giới, Hà Nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển tích cực về kinh tế cũng như văn hóa, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Hàng loạt dự án giao thông lớn được thực hiện kết nối trung tâm với các vùng ngoại thành như: Đại lộ Thăng Long, cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, dự án đường sắt trên cao Hà Nội metro… Riêng 8 tuyến đường bộ lớn, tổng mức đầu tư đã lên tới hơn 2 tỷ USD. Những công trình, dự án lớn đã làm cho nhiều vùng ven trung tâm thành phố theo đà phát triển như vũ bão. Bộ mặt nông thôn như được khoác tấm áo mới.
Mười năm sau ngày sáp nhập, bên cạnh những điểm sáng, Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn về hạ tầng chưa theo kịp đà phát triển đô thị. Công cuộc xây dựng các đô thị vệ tinh vẫn ngổn ngang. Các tuyến đường kết nối khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên, Sơn Tây, Xuân Mai, Sóc Sơn vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, các vùng đất nông nghiệp trù phú thuộc Hà Tây cũ bị xé nhỏ bởi hàng trăm đại dự án bất động sản.
10 năm qua, cùng với việc đầu tư cho nông thôn, Hà Nội tiếp tục khắc phục các điểm yếu trong quy hoạch và thu hồi nhiều dự án chậm triển khai. Tuy nhiên, các nhà quy hoạch chưa thống nhất về triết lý phát triển Hà Nội trong tương lai: xây dựng “đô thị nén” - tập trung phát triển hạ tầng trung tâm để tăng tải hay theo đuổi mô hình “đô thị vệ tinh”, giãn dân từ nội đô ra bên ngoài. Hà Nội là một trong số những siêu đô thị về diện tích và quy mô dân số. Cũng như các siêu đô thị khác, Hà Nội đang gặp phải nhiều thách thức như liên quan tới tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều người di cư về thành phố để sinh sống, các vấn đề về quy hoạch, ùn tắc giao thông, an ninh, y tế, giáo dục, năng lượng, phát triển nhà ở, xử lý ô nhiễm môi trường...
Người dân Thủ đô đón ngày ghi nhớ dấu mốc 10 năm Hà Nội mở rộng năm nay trong sự lo âu cao độ, khi mà người dân Chương Mỹ đang phải vật lộn với lũ lụt và nguy cơ vỡ đê sông Bùi.
Mực nước đê sông Tích, sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, thậm chí có điểm đê xung yếu tới mức cực kỳ nguy hiểm, có thể gây vỡ đê tả Bùi. Tinh thần chống ngập lụt của cán bộ và nhân dân huyện vẫn đang chủ động, hiệu quả, từng bước khống chế dòng nước dù đã và đang có diễn biến phức tạp.
Đối với các xã ven đê hữu Bùi nằm trong quy hoạch vùng xả lũ của TP. Hà Nội, khi có mưa to, nước ở các nơi tràn về có thể ngập. Tuy nhiên, để người dân chủ động đối phó với mưa lũ, huyện đã thông báo từ rất sớm nên không xảy ra thiệt hại lớn về người và của. Hơn nữa, hàng năm, các xã trên đều tổ chức diễn tập phòng chống ngập nên người dân hoàn toàn chủ động trước các tình huống lũ có thể xảy ra.
Thành phố và người dân Chương Mỹ đang khắc phục, tăng khả năng chịu đựng của đê. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn thì Hòa Bình sẽ có mưa to và nước sẽ dồn về sông Bùi, khả năng lên cao hơn. Nước dâng cao đã làm tràn nhiều đoạn của đê hữu Bùi, làm ngập đê Bùi 2 thuộc các xã: Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, đê Ao Đòng - xã Thanh Bình, đê Bối Bạt - xã Tốt Động gây ngập úng cho hầu hết diện tích canh tác ở vùng hữu Bùi. Hiện nước đã tràn vào nhà 2.349 hộ của 10 xã, thị trấn. Các thôn Yên Trình, Thuần Lương - xã Hoàng Văn Thụ bị cô lập. Hiện nay có hơn 1.000 hộ dân ở tình trạng bị ngập sâu. Đặc biệt, đêm 29/7 có 2 trẻ em bị đuối nước, 1 người đánh cá gặp nạn - đây là điều rất đáng tiếc.
Nếu không giữ được đê tả Bùi thì nước sẽ vào toàn bộ huyện và đi ngược lên các khu vực sâu bên trong Hà Nội, kể cả quận Hà Đông và một số quận nội thành. Thành phố đã chỉ đạo cấp thêm 10.000 bao tải để huyện và các lực lượng liên quan tiếp tục đóng bao cát đắp tiếp nâng tuyến đê bao lên thêm 40cm.
Đối với vấn đề thiếu thốn của bà con hiện nay là nước sạch, thành phố yêu cầu một số doanh nghiệp hỗ trợ nước sạch phải cấp phát ngay 5.000 bình nước, đồng thời sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân đến nơi an toàn khi lũ tiếp tục lên cao.
Đã rất lâu bà con ở vùng “gánh lũ” cho Thủ đô mới phải đối mặt với tình trạng nước dâng cao như hiện nay. Khó khăn và các nguy cơ vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, có vào đến tận “vùng gánh lũ” mới thấy hết tinh thần chủ động, đoàn kết và sự gắn bó khăng khít giữa chính quyền và người dân trong tình huống khó khăn này.
Mong cho cơn lũ đi qua để thành phố Hà Nội cùng nhìn nhận những mặt chưa được còn khắc phục, mang lại cuộc sống ấm no, ổn định cho người dân.