Dân rất công bằng

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm trầm tư:

- Có lãnh đạo thành phố lớn đang tại chức, cử tri đòi hỏi từ chức nhưng cũng có những lãnh đạo nhỏ hơn cấp quận từng tuyên bố “Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”, nay không làm được thật nhưng chả thấy ai đòi ông thực hiện lời hứa!

- Bác nói chiến dịch “đòi vỉa hè” bắt đầu tháng 2 năm nay ở quận I, TP.HCM do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu thực hiện chứ gì!

- Ông ấy từng tuyên bố “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu “đánh trống bỏ dùi” như những năm trước.

- Nhưng “dùi” ông ấy cầm không phải của riêng ông ấy. Khi được cầm “dùi”, ông ấy không quản đêm hôm, bất kể thời gian và ngại va chạm. Một quan chức công tư phân minh đến mức yêu cầu cẩu cả bốt gác công an, đập cả trụ sở dân phố, yêu cầu xử phạt cả nhà hàng của mẹ vợ nếu lấn vỉa hè sai luật…

- Bây giờ thì báo chí đưa tin trung tâm thành phố ngổn ngang, bừa bãi, bị lấn chiếm như chưa hề có chiến dịch dẹp vỉa hè... Và tái lấn chiếm ở mức độ “nghiêm trọng”, tái lấn chiếm khắp nơi, tái lấn chiếm cả ngày lẫn đêm. Một lần nữa, sự thất bại ấy lại lặp lại.

- Thất bại nhưng dân hiểu được tâm huyết của vị Phó Chủ tịch quận 1 qua những cố gắng, những nỗ lực có thời gian làm quận I có được diện mạo mới tích cực.

- Và đây cũng là thất bại của dân trước hàng trăm, nghìn lợi ích to nhỏ chồng chéo, hàng trăm ngàn thứ ràng buộc.

- Dân rất công bằng nên chả ai chê trách ông Hải. Chính thái độ này cũng là một đòi hỏi của dân cần có cán bộ nhiệt tình, tâm huyết trong bộ máy quản lý.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn