Lâu nay, Hội liên hiệp phụ nữ toàn thế giới cũng chỉ kêu gọi đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ: bình đẳng trong cuộc sống, trong lao động, trong quyền lợi và trong gia đình. Ấy thế nhưng ở khắp nơi trên trái đất, người phụ nữ với chức phận làm vợ, làm mẹ, mang nặng đẻ đau mà nhiều người vẫn bị đối xử thô bạo từ chính ông chồng của mình. Bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở à? Ừ thì ở nhà. Nhưng đi chợ nấu cơm nhé, tranh thủ lau cái nhà cho sạch sẽ, tiện tay giặt chậu quần áo rồi phơi cho nó khô. Đi khám à? Gọi xích lô nhé, khám bụng cô chứ bụng tôi đâu!...
Điều tưởng như bất thường ấy lại đang là chuyện "cơm bữa" không chỉ ở nông thôn mà ở cả thành phố. Nhiều phụ nữ chỉ biết cam chịu bởi chúa trời đã phân chia giới tính và chức phận rõ ràng. Thế nhưng một ngày kia, nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ. Toàn dân trong thành phố bị nhiễm xạ nguyên tử dẫn đến việc thay đổi giới tính. Kể từ nay, chức năng làm mẹ, sinh nở chuyển sang cho đàn ông và một thế giới mới bắt đầu. Đó là cốt chuyện hóm hỉnh của hai tác giả Lê Chí Trung và Tuấn Hải trong kịch bản hài Đàn ông cũng khóc mà đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ vừa công diễn.
![]() Cảnh trong vở diễn Đàn ông cũng khóc. Ảnh: Thế Toàn |
Đàn ông cũng khóc
- chuyện chẳng có gì lạ vì họ cũng có thể xúc động trước bao số phận trong cuộc đời. Nhưng chuyện lạ ở chỗ họ khóc vì phải... mang bầu. Mang thai ra sao? Đẻ bằng đường nào? Làm thế nào cho con bú?... Hàng trăm vấn đề phải giải quyết. Chưa kể chàng thì nghén vôi tường, chàng thì nghén phân gà, có ông bố đen xì thì cố ních xà phòng Omo để mong sinh ra con trắng trẻo, ông lão hành khất thì cố nuốt trôi chai dầu hỏa để hy vọng sau này sinh ra con giàu có... Thế nhưng "đau" nhất với các "ông chửa" bây giờ là phải nhẫn nhục chịu sự bạo hành trong gia đình của chính người mà trước đây mình đã đè đầu cưỡi cổ, phải ôm bụng ngồi nhà nhìn vợ ăn diện đi chơi với bạn tình - việc mà trước đây các ông vốn rất thành thạo...Những tình huống đầy hài hước như thế đã được NSƯT Chí Trung làm nên một vở náo kịch vui nhộn, dí dỏm từ đầu đến cuối với sự tham gia của các nghệ sĩ hài: NSƯT Tuấn Hải, NSƯT Ngọc Huyền, Ngọc Bích, Thành Trung, Quang Ánh, Vân Dung, Bá Anh, Sĩ Tiến, Quỳnh Dương, Thanh Dương... Đây cũng là món quà tặng chị em phụ nữ nhân ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10). Phụ nữ là "người thống trị" hay "người bị trị" sẽ là câu trả lời của mỗi người sau khi xem vở hài kịch này.
Tố Lan
