Đan Mạch vs Đức: Có chăng một âm mưu?

Văn hóa – Giải trí
Loại Hà Lan, đá Bồ Đào Nha. Một kịch bản mà bất cứ đội bóng nào nuôi mộng bá vương cũng hân hoan chứ không chỉ riêng Đức. Die Mannschaft có thể làm được điều đó nếu trận đấu với Đan Mạch ngày hôm nay có một kết quả hòa…

Loại Hà Lan, đá Bồ Đào Nha. Một kịch bản mà bất cứ đội bóng nào nuôi mộng bá vương cũng hân hoan chứ không chỉ riêng Đức. Die Mannschaft có thể làm được điều đó nếu trận đấu với Đan Mạch ngày hôm nay có một kết quả hòa…

Tất nhiên, hòa Đan Mạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là Hà Lan phải đánh bại Bồ Đào Nha. Khi đó, Đức sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi vị đầu bảng B trong khi cả Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ phải sớm xách vali về nước do cùng giành được 3 điểm. Đan Mạch sẽ là đại diện thứ 2 của bảng đấu này tiến vào vòng knock-out với 4 điểm trong tay.
 Có chăng một âm mưu của Đức?
Đó thực sự là một kịch bản trong mơ với đội bóng của HLV Joachim Low. Đúng là Hà Lan và Bồ Đào Nha đã là những bại tướng của Đức ở 2 trận đấu đầu tiên vòng bảng, tuy nhiên, chẳng có ai đảm bảo nếu gặp lại những đối thủ này ở các vòng trong, Die Mannschaft vẫn là người chiến thắng. Cần phải nhấn mạnh rằng, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay, thậm chí nếu đánh giá theo từng cá nhân họ còn hơn cả Đức, chỉ cần chơi đúng sức mình, họ hoàn toàn có thể hạ gục Cỗ xe tăng. Như người ta vẫn hay có câu “cẩn tắc vô áy náy”, nếu có thể khiến cả Hà Lan và Bồ Đào Nha bị loại mà không hề ảnh hưởng đến mình thì chẳng tội gì Đức lại không làm cả. Nhất là khi đó là một kịch bản rất dễ xảy ra khi mà việc Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.

Nhưng chơi dao sẽ rất dễ bị đứt tay. Có một vấn đề mà Die Mannschaft cần phải đặc biệt lưu ý, đó là nếu như kịch bản hòa bị đổ vỡ, Đan Mạch vùng lên và giành chiến thắng trong khi cặp đấu còn lại Bồ Đào Nha hạ gục Hà Lan, họ sẽ là những người phải về nước sớm. Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, Đan Mạch thắng Đức cũng chẳng phải là điều gì đó quá bất ngờ khi HLV Morten Olsen cũng đang sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng. 
 Đan Mạch hẳn cũng mong Hà Lan sẽ thắng Bồ
Một kịch bản thuận lợi nhất cho Đức đó là họ vẫn chơi hết mình, cố gắng ghi lấy 1-2 bàn làm vốn và ngóng chờ kết quả từ cặp đấu còn lại, đến những phút cuối cùng, họ “thả” cho Đan Mạch gỡ hòa. An toàn tuyệt đối! Ở đẳng cấp cao như thế này, việc sắp xếp kết quả của một trận đấu không phải là điều gì đó quá khó khăn. Chắc hẳn vẫn chưa nhiều người quên được “vở tuồng” vĩ đại mà Thụy Sĩ và Đan Mạch đã diễn tại Euro 2004. 

Ở vòng đấu cuối cùng, Thụy Sĩ và Đan Mạch đều đang có được 4 điểm còn Italia mới chỉ giành 2 điểm từ 2 trận hòa (1-1 và 0-0) với chính 2 đối thủ nói trên. Italia buộc phải thắng Bulgaria để có cơ hội đi tiếp, nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu như trận đấu giữa Thụy Sĩ và Đan Mạch kết thúc với tỷ số hòa từ 2 bàn trở lên. Và cuối cùng thì cặp đấu đó đã có kết quả 2-2 thật với bàn gỡ hòa của Thụy Điển được ghi ở phút 89 của trận đấu. Người Italia và cả thế giới đều mở băng mổ xẻ trận đấu đó song không thể tìm ra nghi vấn gì dù biết là có sự dàn xếp. 

Nếu như Hà Lan và Bồ Đào Nha bị loại bởi một kịch bản như đã nói ở trên thì cũng giống như Italia, họ cũng chỉ nên tự trách mình khi đã chơi không tốt ở 2 lượt đấu đầu tiên và phải lệ thuộc vào đối thủ.

Thông tin lực lượng:

Đan Mạch: Rommedahl, Zimling chưa chắc ra sân.

Đức: Boateng treo giò. 

Đội hình dự kiến:

Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen, Kvist, J Poulsen, Mikkelsen, Eriksen, Krohn-Dehli, Bendtner.

Đức: Neuer, Bender, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller, Ozil, Podolski, Gomez.
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn