Phản ánh tới Báo Sức khỏe và Đời sống, nhiều người dân sống tại phố Triều Khúc (xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây họ phải sống chung với khói, ô nhiễm môi trường do một xưởng nhuộm vải nằm tại ngõ 68 phố Triều Khúc xả thải. Tình trạng này kéo dài, không được xử lý dứt điểm khiến nhiều người dân sinh sống xung quanh bức xúc và lo lắng về sức khỏe của họ.
Khói xả ra từ xưởng nhuộm vải. Video người dân cung cấp
Anh Nguyễn Hùng (sống tại ngõ 68 Triều Khúc) cho biết, xưởng nhuộm vải này đã hoạt động được nhiều năm nay và nhiều lần người dân sinh sống xung quanh đã phản ánh, góp ý với chủ xưởng nhưng không hiệu quả. Thậm chí, chính quyền địa phương cũng xuống làm việc với chủ cơ sở này, thế nhưng làm việc hôm trước thì hôm sau xưởng vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất, xả khói.
Theo anh Hùng, hoạt động xả khói ra môi trường của xưởng này thường diễn ra vào khung giờ sáng từ 8-11h, có những ngày làm đến cả buổi chiều, khoảng 3 tháng gần đây xưởng xả khói nhiều hơn.
"Có những thời điểm, không biết họ nhuộm thuốc tẩy, hay hóa chất gì, mà khói xả ra có mùi nồng nặc cực kỳ khó chịu. Gần đây, họ cũng dùng cao su để đốt, người dân xung quanh sang góp ý, họ mới dừng lại.
Ở đây là khu đông dân cư, mà nhà xưởng cứ xả khói như vậy cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Khói từ xưởng bị xả ra môi trường rồi xộc thẳng vào nhà dân làm chúng tôi ngột ngạt, khó thở, nhiều người còn bị bệnh về đường hô hấp", anh Hùng nói.

Khu vực bên trong nhà xưởng. Ảnh chụp sáng 14/3
Cùng chung nỗi khổ, chị Cao Quý (đang thuê căn hộ để sinh sống và kinh doanh tại nhà số 78 Triều Khúc) cho biết, khói từ nhà xưởng này xộc thẳng vào chỗ ở khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn, công việc kinh doanh của chị cũng bị ảnh hưởng.
"Mùi khói từ nhà xưởng này ám hết vào áo quần đang phơi không thể ngửi được. Buổi sáng, nếu chưa ăn sáng mà hít phải khói này là tôi bị đau bụng, hiện tại tôi bị viêm xoang nặng. Nhà của tôi lúc nào cũng phải đóng kín cửa vì mùi khói ở xưởng xả ra. Tôi bức xúc lâu lắm rồi. Nếu không vì công việc kinh doanh, tôi đã chuyển đi chỗ khác để ở", chị Quý nói.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Thơm (ngõ 68 Triều Khúc) cho biết, tình trạng này xảy ra đã lâu, nhưng gần đây nhà xưởng đốt và xả khói nhiều hơn. "Lúc nào nhà tôi cũng phải đóng cửa, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, vì không chịu được. Vừa khó thở, vừa khét. Không chỉ riêng tôi, mà người dân sinh sống xung quanh, các cháu sinh viên thuê trọ cũng không chịu nổi vì ô nhiễm khói. Rất mong cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý dứt điểm tình trạng này", chị Thơm cho hay.
Video phóng viên ghi nhận sáng 14/3.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, sáng ngày 14/3, bên trong nhà xưởng này vẫn đang diễn ra hoạt động sản xuất. Vẫn còn tình trạng xả khói từ ống khói trong khuôn viên nhà xưởng.
Liên quan đến sự việc, cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện UBND xã Tân Triều cho biết, ngày 13/3 nhận được phản ánh, tổ công tác của xã đã đến làm việc, kiểm tra hiện trạng nhà xưởng và mời chủ cơ sơ đến để làm hồ sơ yêu cầu tạm dừng hoạt động.
Khi phóng viên thắc mắc tại sao cơ sở này vẫn đang hoạt động sản xuất và xả khói, vị này cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục qua kiểm tra và kết hợp với công an để giám sát việc tạm dừng hoạt động của cơ sở này, khắc phục hậu quả phát tán khí thải ra môi trường".
Về vấn đề xả nước thải của cơ sở, vị này cũng cho biết: "Ngày xưa ở đấy có một cái ao, vẫn có hệ thống cống, họ cũng thải ra đấy thôi. Hiện tại chưa đánh giá bằng quan trắc được nên không thể trả lời là nước thải đạt tiêu chuẩn hay chưa đạt".