Dân “hai ngón” đầu tư

22-07-2013 22:31 | Xã hội
google news

Hai Phiếm cắp chai cuốc lủi sang nhà Nghĩ tôi, cười rung râu: - Có thế chứ... Đầu tư bị lõm... Cho chết!

Hai Phiếm cắp chai cuốc lủi sang nhà Nghĩ tôi, cười rung râu:

- Có thế chứ... Đầu tư bị lõm... Cho chết!

- Bác ác quá! Ai đó đầu tư làm ăn bị lỗ mà bác hả hê vậy?

- Nhưng kẻ “đầu tư” tiền của để mua vé tàu bay, rồi tiền ăn ở từ TP.HCM ra Hà Nội để mua vé giá cao xem trận giao hữu giữa Đội tuyển bóng đá Việt Nam với CLB Arsenal tối ngày 17/7 tại sân Mỹ Đình lại là dân hai ngón...

- À... à... à... Chắc cậu tưởng các fan hâm mộ đang say sưa là lúc lý tưởng để hành nghề đạo chích? Mà khán giả toàn người lắm tiền nữa nên mới cất công từ TP.HCM ra Bắc?

- Nhưng cuối cùng móc được mỗi 100 ngàn đồng cũng không xong!

- Nghiệp vụ non à?

- Không non nhưng nghiệp vụ của CSHS Hà Nội lại siêu hơn. Đúng lúc cậu đút tờ 100 ngàn vừa móc được vào túi thì bị các trinh sát hình sự xuất hiện như thần, quật ngã và còng tay tại chỗ!

- Nghĩa là trong sân không chỉ có khán giả hâm mộ xem bóng đá mà còn có cả hai thành phần không xem bóng đá. Đó là loại xem khán giả sơ hở để giở “hai ngón” và thành phần xem trong khán giả có ai làm bậy để bắt giữ...

- Các anh trinh sát CSHS Hà Nội thật tuyệt!

- Tuyệt hơn là khám người tên đạo chích này còn có cuốn sổ nguệch ngoạc ghi những ngày hội như đua ghe, đua bò tại đâu, vào ngày mấy, tháng nào...

- Chà... đúng là đầu tư thật chu đáo...

- Và CAHN đã đầu tư kỹ hơn...

- Mong mọi nơi đều “đầu tư” kỹ như thế để kẻ cắp gặp... CSHS!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn