“Dân” được minh oan

Xã hội
Vụ án phá hai căn nhà của anh em ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý khi cưỡng chế đất đai ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) gây xôn xao dư luận đã được Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhưng hình như phức tạp quá chăng mà suốt 9 tháng trời,
(SKDS) - Vụ án phá hai căn nhà của anh em ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý khi cưỡng chế đất đai ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) gây xôn xao dư luận đã được Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhưng hình như phức tạp quá chăng mà suốt 9 tháng trời, dư luận chưa thấy có động tĩnh gì từ các cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố Hải Phòng.

Gần đây, dư luận bắt đầu hy vọng khi Cơ quan điều tra của Công an Hải Phòng đã khởi tố 4 đối tượng đều là quan chức địa phương gồm 2 cán bộ huyện và 2 cán bộ xã. Chưa nói chuyện ông Phó Chủ tịch huyện bị tạm giam trong khi dư luận đặt dấu hỏi về vai trò của ông chủ tịch huyện trong vụ cưỡng chế này đang tại vị ở Sở Nội vụ, song dù sao dân cũng thở phào vì được minh oan qua quyết định khởi tố này.

Sau khi hai căn nhà bị phá, kể từ ngày 17/1/2012, dân Tiên Lãng phải chịu tiếng oan, đúng hơn là bị vu khống khi ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định trong cuộc giao ban báo chí ở Bộ Thông tin - Truyền thông rằng “dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn”. Suốt 9 tháng qua, ông Thoại cũng như chính quyền TP. Hải Phòng chưa hề có cải chính hoặc xin lỗi và nỗi oan của dân vẫn còn đó trước khi có quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra.

Tuyên bố vu khống dân của vị Phó Chủ tịch thành phố bất chấp sự thật, bất chấp phản ứng của những người dân xã Vinh Quang. Để bảo vệ danh dự, “dân” đã chứng minh sự vô tội của mình trước thông tin đại chúng rằng họ chẳng có lý do gì mà phá nhà ông Vươn. Gia đình bị hại trong vụ án phá nhà này - vợ của ông Vươn và ông Quý có đơn tố cáo khẳng định: hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản, đập phá nhà cửa của họ.
 
Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng về tận nơi và minh oan cho “dân” rằng: những người dân xã Vinh Quang nói với đoàn giám sát là chính quyền cho máy xúc vào phá nhà ông Vươn. Báo chí cũng vào cuộc và chỉ đích danh những người trực tiếp lái máy ủi phá nhà ông Vươn ngay giữa ban ngày ban mặt theo lệnh của ai, được thuê thế nào, giá cả ra sao. Qua những người trực tiếp lái máy ủi như nhân chứng cụ thể đã rõ những cá nhân liên quan đến vụ phá nhà chứ không phải do “dân bức xúc”.

Rất tiếc vì chuyện đã rõ như vậy song “dân” theo lời ông Phó Chủ tịch vẫn chưa được minh oan ngay suốt 9 tháng nay. Không lẽ đây là vụ án “phức tạp” như phát biểu của thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng Công an TP. Hải Phòng. Có thể vụ án phức tạp thật nhưng sự “phức tạp” nằm ở công tác điều tra hay “phức tạp” trong việc xử lý những đối tượng gây án?

Dù việc làm rõ vụ án diễn tiến quá chậm đã gây ra những hậu quả không nhỏ song với quyết định khởi tố bị can gần đây của các cơ quan chức năng Hải Phòng, “dân” đã được minh oan bởi ít ra kẻ vi phạm pháp luật cũng có tên cụ thể chứ không còn chung chung.

Theo tinh thần Nghị quyết 4 của Đảng, không biết ông Phó Chủ tịch Đỗ Trung Thoại khi kiểm điểm phê và tự phê có nhớ đến những phát biểu cẩu thả, tùy tiện của mình hay không? Ông có lòng tự trọng xin từ chức hay ít ra cũng có lời xin lỗi khi bịa đặt những điều không có cho “dân” không?

“Vụ Tiên Lãng” chưa kết thúc, cái mất không chỉ là ngôi nhà bị phá mà lớn hơn là niềm tin của dân trước các quan chức địa phương. Qua vụ việc đang tiếp tục này, dân sẽ hiểu Hải Phòng nói chung  và Tiên Lãng nói riêng thực hiện Nghị quyết 4 ra sao...     

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn